My Opera is closing 3rd of March

17:35 13-06-07

Bé thương!!!
Hôm nay công việc em nhiều không??

Bé thương!!!
Hôm nay công việc em nhiều không?? Anh thì chán chết đi được, buổi sáng chẳng có đơn hàng nào hết, buồn quá trùi luôn. Thời gian rỗi làm anh càng nhớ em hơn, chẳng hiểu tại sao anh không thể ngừng suy nghĩ về em. Anh đang nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp em, anh là nhân viên kỹ thuật bên Phước Lập Mobile (nói nhân viên kỹ thuật cho ghê gớm chứ công việc chỉ là cài nhạc, hình cho khách thui p, hôm đó em vào để cài nhạc (tất nhiên người cài là anh rùi), đó là phút đầu tiên anh gặp em, chẳng lãng mạn gì hết em ha, nhưng chính giây phút đầu tiên đó anh đã xác định được một điều _ em chính là nửa còn lại của cuộc đời anh. Từ hôm đó, anh bắt đầu tương tư về em, một cô bé mang đôi dép xẹp và có nụ cười rất xinh. Anh bắt đầu gửi những tin nhắn đầu tiên cho em và mong chờ một cuộc hẹn từ em. Cuối cùng thì sau cả tháng trời nhắn tin rủ rê p em đã đồng ý cho anh một cái hẹn, cafe Chợt Nhớ đúng không em??? Hôm đó là lần thứ hai anh gặp lại em và cũng là lần đầu tiên anh gặp Viên _ bạn em (và bây giờ là một người bạn tuyệt vời của anh đó he he smile), những gì nãy giờ anh nói đều đúng chứ??? Và cho đến bây giờ, mặc dù em đã biết được anh dành tình cảm cho em như thế nào nhưng anh vẫn chưa nhận lại được một chút tình cảm em dành cho anh, nếu có thì anh nghĩ đó chỉ là tình bạn, em vẫn chỉ một câu trả lời: "Hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm".
Anh vừa nhận ra một điều, anh biết được tình cảm bấy lâu nay anh dành cho em, em không hề đoái hoài tới, mà em dành sự quan tâm đó cho một người khác mà người đó cũng quan tâm em không kém gì anh (có thể có phần hơn anh ấy chứ), em cảm nhận được tình cảm của người ta và đã đáp lại. Em có thấy hơi mâu thuẫn không??? Em nói hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, vậy mà em lại ... Chuyện này anh được biết gần một tuần rồi, anh vẫn hy vọng chuyện chưa đến nỗi nào, em biết anh đã suy nghĩ như thế nào không??? Có lẽ trong khoảng thời gian bên cạnh em, anh chỉ là chiếc bóng của em, chiếc bóng ấy luôn dõi theo em dù em ở bất cứ nơi đâu. Anh tự nghĩ không biết em còn giấu anh điều gì nữa hay không??? Anh không biết những lời này em có đọc được không nhưng tâm trạng anh mấy ngày qua không được tốt lắm, anh viết ra như vầy chỉ hy vọng vơi đi được phần nào đó nỗi buồn trong anh. Mọi người xung quanh anh chẳng hay chẳng biết điều gì cả, họ chỉ biết rằng anh đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc và đang quen với một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa hiền _ cô gái đó chính là em. Nỗi buồn đang dần chiếm lấy tâm hồn anh, nó khiến anh chẳng thể làm việc gì ra hồn cả. Em có thể cho anh một lời giải thích được không??? Anh đang rất cần một lời khuyên ...


00:45 13-06-07Bad and Sad !!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.