My Opera is closing 3rd of March

Bad and Sad !!!

Một ngày mệt mỏi và chán nản!!!

Một ngày mệt mỏi và chán nản!!!
Hôm nay là một ngày mệt mỏi của tôi, cuối chu kì bán hàng, công việc làm không xuể, vừa mệt mỏi vừa căng thẳng. Làm về tôi đã chạy thẳng xuống em, vừa thấy em mọi mệt mỏi, căng thẳng đều biến đi đâu hết. Em xinh đẹp một cách khó tả, càng nhìn em tôi càng muốn em là của tôi, chỉ riêng tôi. Gặp em, tôi tưởng chừng như được sống lại sau những ngày đen tối vì không được gặp em. Em là tất cả những gì của tôi, là tất cả em biết không??? Thế nhưng tôi đã lầm, càng tin em, càng hy vọng vào em, tôi đặt trọn niềm tin của tôi vào em nhưng đổi lấy tôi nhận lại được gì??? Sự buồn bã những ngày tháng không có em, sự thất vọng khi biết thêm nhiều điều về em ... Tại sao em lại như vậy??? Sao không hiểu cho một chút tình cảm của tôi dành cho em, tôi cảm thấy em không quan tâm đến sự có mặt của tôi trên cõi đời này. Tại sao những chuyện này lại xảy đến với tôi??? Tôi đã làm gì sai chứ??? Người ta nói tôi như con thiêu thân lao vào tìm kiếm những thứ không thuộc về mình, đúng là vậy??? Tôi đang như vậy, nhưng tôi đã đặt trọn niềm tin vào cuộc tìm kiếm này và với một hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy thứ mà tôi muốn. Nhưng em có biết càng tìm kiếm bao nhiêu tôi càng mất dần tia hy vọng bấy nhiêu, tôi cố gắng tìm kiếm nhưng càng tìm "nó" lại càng tránh tôi, vậy là sao chứ??? Hôm nay em đã nói rất nhiều câu làm tôi phải suy nghĩ, ngoài mặt thì tôi cười nói đâu ai biết được bên trong tôi như thế nào, em nói đúng lắm. Ngoài mặt anh luôn cười, cười rất tươi nữa là đằng khác, anh không muốn mọi người thấy được tâm trạng của anh. Nhưng đâu ai biết được con người bên trong anh đang khóc, đang muốn hét lên cho mọi người biết "Tôi đang khóc". Và em còn nói một điều nữa về mọi người xung quanh em, họ mang những bộ mặt thân thiện khi đến công ty, em lại đúng nữa rồi. Ai cũng vậy đó em ah, ai cũng muốn che đậy cái xấu xa của mình, khoác lên cho mình một bộ cánh tốt đẹp để che đi cái xấu xa đó, chính vì thế khi em nhận ra được những bộ mặt đó là giả tạo, em sẽ cảm thấy thật thất vọng về họ, về những gì mình thấy bên ngoài, và vì điều đó làm em cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc. Anh cũng vậy, anh cũng khoác cho mình một bộ mặt giả tạo, mọi người xung quanh đều nói rằng anh rất vô tư, chẳng lo nghĩ chuyện gì, lúc nào cũng cười nói, đùa giỡn vui vẻ. Em nói khi anh gặp em, anh luôn giả tạo ư??? Lúc nào anh cũng cười đúng không??? Lần này thì em sai rồi, anh biết lúc nào mình cần giả tạo lúc nào mình cần sống thật mà em. Em có nói không nên mang đến sự mệt mỏi, buồn bã cho người đối diện mà đúng không??? Anh muốn em lúc nào cũng được vui vẻ, anh không muốn nhìn em mệt mỏi (vì lúc đó em "xấu" lắm p). Có lẽ đã đến lúc anh nên biết điều gì đó rồi đúng không?? Những điều về em ...




17:35 13-06-07Giữ mãi bóng hình em

Comments

Nhất Minh Dunhatminhdu2006 Wednesday, July 18, 2007 4:23:11 AM

Nghe cảm động thiệt, đọc xong hiểu cu nhiều hơn hihihi... Ở đời mà ai lại ko có một bộ mặt thứ hai chứ, nhưng bộ mặt đó chỉ để người ta đối phó với xã hội mà thôi. Nhưng quan trọng là bộ mặt thật bên trong kìa, nó tốt hay xấu vẫn là dấu chấm hỏi "?" đúng ko. Có mấy ai mà hiểu được lòng nhau chứ... Đừng bùn nhé cu, sống thật sống ngay sẽ gặp những điều hay thôi mà hihihi... anh hứa với lòng sẽ mãi là bạn tốt của cu :D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.