00:45 13-06-07
Tuesday, June 12, 2007 5:44:38 PM
Gửi người tôi yêu!!
Gửi người tôi yêu!!
Lại 1 tuần nữa trôi qua, tính đến giờ là hơn 1 tháng rồi đúng không em??? Hơn 1 tháng anh không được gặp em, hôm nay anh như người điên ấy, đụng chuyện gì cũng hỏng, về đến nhà chỉ vì 1 chuyện con cỏn anh đã nổi nóng với mọi người, thật chẳng ra làm sao cả. Anh chán ghét chính bản thân mình, tại sao mọi chuyện lại đến với anh như vậy?? Anh đã làm gì sai chứ??
Hôm nay cũng như cả tháng qua, không ngày nào anh không nhớ đến em. Em biết không, một người bạn khuyên anh nên tránh em 1 thời gian đó, cụ thể là 1 tuần anh sẽ không nhắn tin, cũng không gọi điện thoại liên lạc với em, anh không biết anh làm được không nữa. Người ta nói như vậy để biết được em có quan tâm chút gì đến anh không?? Anh nhắn tin cả chục lần _ em không 1 lần nhắn trả lời anh 1 tin, anh gọi em thì lại nghe được 1 giọng khó chịu. Anh không biết làm thế nào để em vui cả?? Người bạn đó nói vì anh nhắn tin quá nhiều nên em cảm thấy nhàm chán, cho đó là 1 chuyện bình thường và không cần trả lời. Nhắn tin cho em đó là sự quan tâm, gọi điện cho em đó là sự lo lắng, ... tất cả những điều đó có thể với em là 1 điều hết sức bình thường nhưng với anh đó là tất cả tình cảm anh dành cho em, và anh nhận lại được đó là sự im lặng, thái độ khó chịu của em. Thật sự khó có thể để 1 người nào đó hiểu được tình cảm của mình dành cho họ em ah.
Từ khi bắt đầu công việc mới đến giờ, dường như em thay đổi rất nhiều, từ thái độ cho đến hành động của em, mọi thứ đều thay đổi. Em trở nên ít cười hơn, tính tình cũng thay đổi .. anh có thể hình dung được công việc của em nhưng anh không nghĩ nó lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em như vậy. Do có quá nhiều việc phải giải quyết hay do công việc quá áp lực mà em trở nên như vậy??? Anh có thể khuyên em 1 điều không? Đừng để những yếu tố bên ngoài tác động đến mình em ah. Em còn nhớ mấy câu trong bức thư pháp anh tặng hôm sinh nhật em không???[/ALIGN]
Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống đối mặt thử thách với chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống ra sống giữa muôn người không biết sống
Anh rất thích câu "Sống ra sống giữa muôn người không biết sống". Em thấy sao?? Em cười rất xinh, bỏ bộ mặt cau có, khó chịu đi, nó không hợp với em đâu. "Bé Nhi" mà anh biết đâu có như bây giờ. Em biết không, thực sự anh không biết làm cách nào để có thể ngừng suy nghĩ đến em, em luôn xuất hiện trong tâm trí anh ngay cả khi làm việc. Em có hiểu điều đó có nghĩa gì không?? Có nghĩa em đã chiếm trọn trái tim anh rồi. Anh phải làm gì để được em quan tâm, chú ý đến anh, vì ngoài anh còn nhiều người nữa cũng đang theo đuổi em, mà anh thì lại chẳng là gì đối với em. Hay anh sẽ không gặp em 1 thời gian để có thể khẳng định được điều anh đang suy nghĩ có phải đúng hay không??? Có thể đối với thế giới này, em chỉ là 1 cô gái nhỏ bé và bình thường như những người khác. Nhưng đối với anh em là cả 1 thế giới _ 1 thế giới đầy bí ẩn mà anh cần phải tìm hiểu.
Một người đang đau khổ vì yêu em.








