Nửa còn lại !!!
Monday, June 25, 2007 10:07:58 AM
Chuyện kể rằng ngày xưa, tất cả chúng ta là những sinh vật kép mạnh mẽ ...
Chuyện kể rằng ngày xưa, tất cả chúng ta là những sinh vật kép mạnh mẽ, sống khắp nơi trên trái đất và hưởng thời gian vui vẻ với nhau. Hình hài chúng ta khi đó, gần như là hoàn hảo, trong hình học Hy Lạp, đó là hình cầu. Hai khuôn mặt giúp ta nhìn thấy mọi bề; bốn tay và bốn chân biến chúng ta thành những diễn viên xiếc cừ khôi. Vì thế, chúng ta lúc đó thông minh hơn nhiều, dũng mãnh hơn nhiều, nhiều đến mức chúng ta trở thành một thách thức đối với những vị thần!
Để bảo vệ, thần Zớt đã hạ thấp niềm kiêu hãnh của chúng ta, chẻ chúng ta làm hai, hòng giảm sức mạnh chúng ta và tăng số lượng. Từ đó, chúng ta trở thành những kẻ lang thang trên mặt đất, kiếm tìm nửa còn lại với khát khao được trọn vẹn như trước.
Đời người, kể từ đó, là một cuộc hành trình dài đi tìm nửa còn lại của mình. Anh và tôi đều mong muốn hợp thành một và trở nên hoàn hảo. Cuộc hành trình của chúng ta theo đó có thể được gọi là hành trình kiếm tìm TÌNH YÊU.
Trích từ Quà tặng cuộc sống.








