Blood diamond
Sunday, November 29, 2009 5:02:56 PM
http://www.instablogsimages.com/images/2008/10/22/hunger_2atzD_18722.jpg
Hôm nay mình xem bộ phim kim cương máu. Quả thực là rất xúc động và nhiều cảm xúc. Đọng lại trong người cũng nhiều, nhưng cái lớn nhất là mình mơ ước thế giới này luôn hoà bình, người với người sống với nhau nhân ái. Thật là viển vông phải không? Nhưng mình sẽ sống để làm điều đó.
Cuộc sống này có lẽ có thể tốt hơn nhiều lắm, số lương thực thế giới làm ra nếu đến đúng chỗ chắc sẽ không có người bị chết đói. Con người nếu ngồi lại với nhau, nói cho nhau nghe, nghe những gì người khác nói, không chiến tranh, không giết chóc, không hận thù, không sắc tộc, không tôn giáo thì thật là tốt biết bao.
Sẽ có người bảo rằng: con người do lòng tham vô đáy. Vì vậy sẽ không chịu thiệt, vì vậy sẵn sàng vì mình mà dẫm đạp lên sinh mạng của đồng loại. Mình nghĩ không phải vậy. Nhiều khi vô tình mà ta làm hại những con người khác mà tay không hay, chứ bản thân mỗi con người dù có tham lam đến đâu thì chắc cũng không lắm kẻ vì nó mà giết chết người khác, hay vì đó mà khiến cuộc sống của người khác bị ly tán, cha mất con, vợ mất chồng...
Có lẽ lợi ích nằm phần lớn trong tay một số kẻ, mà những kẻ đó lừa phỉng những người khác, chúng sẵn sàng trà đạp lên số phận của biết bao nhiêu con người và mới một vẻ bề ngoài vẫn thật là bình thản. Chẳng gì biện minh được cho chủ nghĩa tư bản cả. Chừng nào chủ nghĩa tư bản còn tồn tại thì thế giới vẫn còn chiến tranh, loài người vẫn không ngừng bắn giết lẫn nhau, các dân tộc sẽ bị ly tán, giết hại lẫn nhau.
Chủ nghĩa tư bản đang tồn tại bằng sự giả dối, bằng dối trá. Vàng, kim cương, dầu mỏ, những nhà băng, những ngôi nhà cao tầng, những cuộc ăn chơi, những chiếc ô tô sang trọng...rất nhiều trong số chúng là máu, là mồ hôi, là tính mạng, là nước mắt được xây lên từ xương cốt của con người, những người cũng giống như chúng ta cũng có tâm hồn, có gia đình, có tình yêu và có những ước mơ.
Cuộc sống này còn nhiều lắm những điều giả dối và tàn nhẫn.
http://taichinh.saga.vn/PCMS_Gallery/PhuongTrang/ConNguoi/ChauPhi.jpg
http://admin.vitinfo.com.vn/Anh/AnhTieuDe/2008/6/26/waiting_for_rain.jpg
http://www.cpv.org.vn/admin/Upload/News/2009/9/2008723103018_doi237.jpg
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090206/chauphi.png?c=1&w=450
http://graphics8.nytimes.com/images/2005/11/05/international/06priison_sleeping.jpg
http://z.about.com/d/goafrica/1/0/M/2/PorridgeBoy.jpg




Hôm nay mình xem bộ phim kim cương máu. Quả thực là rất xúc động và nhiều cảm xúc. Đọng lại trong người cũng nhiều, nhưng cái lớn nhất là mình mơ ước thế giới này luôn hoà bình, người với người sống với nhau nhân ái. Thật là viển vông phải không? Nhưng mình sẽ sống để làm điều đó.
Cuộc sống này có lẽ có thể tốt hơn nhiều lắm, số lương thực thế giới làm ra nếu đến đúng chỗ chắc sẽ không có người bị chết đói. Con người nếu ngồi lại với nhau, nói cho nhau nghe, nghe những gì người khác nói, không chiến tranh, không giết chóc, không hận thù, không sắc tộc, không tôn giáo thì thật là tốt biết bao.
Sẽ có người bảo rằng: con người do lòng tham vô đáy. Vì vậy sẽ không chịu thiệt, vì vậy sẵn sàng vì mình mà dẫm đạp lên sinh mạng của đồng loại. Mình nghĩ không phải vậy. Nhiều khi vô tình mà ta làm hại những con người khác mà tay không hay, chứ bản thân mỗi con người dù có tham lam đến đâu thì chắc cũng không lắm kẻ vì nó mà giết chết người khác, hay vì đó mà khiến cuộc sống của người khác bị ly tán, cha mất con, vợ mất chồng...
Có lẽ lợi ích nằm phần lớn trong tay một số kẻ, mà những kẻ đó lừa phỉng những người khác, chúng sẵn sàng trà đạp lên số phận của biết bao nhiêu con người và mới một vẻ bề ngoài vẫn thật là bình thản. Chẳng gì biện minh được cho chủ nghĩa tư bản cả. Chừng nào chủ nghĩa tư bản còn tồn tại thì thế giới vẫn còn chiến tranh, loài người vẫn không ngừng bắn giết lẫn nhau, các dân tộc sẽ bị ly tán, giết hại lẫn nhau.
Chủ nghĩa tư bản đang tồn tại bằng sự giả dối, bằng dối trá. Vàng, kim cương, dầu mỏ, những nhà băng, những ngôi nhà cao tầng, những cuộc ăn chơi, những chiếc ô tô sang trọng...rất nhiều trong số chúng là máu, là mồ hôi, là tính mạng, là nước mắt được xây lên từ xương cốt của con người, những người cũng giống như chúng ta cũng có tâm hồn, có gia đình, có tình yêu và có những ước mơ.
Cuộc sống này còn nhiều lắm những điều giả dối và tàn nhẫn.
http://taichinh.saga.vn/PCMS_Gallery/PhuongTrang/ConNguoi/ChauPhi.jpg
http://admin.vitinfo.com.vn/Anh/AnhTieuDe/2008/6/26/waiting_for_rain.jpg
http://www.cpv.org.vn/admin/Upload/News/2009/9/2008723103018_doi237.jpg
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090206/chauphi.png?c=1&w=450
http://graphics8.nytimes.com/images/2005/11/05/international/06priison_sleeping.jpg
http://z.about.com/d/goafrica/1/0/M/2/PorridgeBoy.jpg












