Gửi Huế của tôi
Monday, July 6, 2009 4:22:19 PM
Góc
Lướt qua blog em để xem tình hình cuộc sống của em như thế nào rồi. Và anh thấy ở đó những lời ca nhẹ nhàng, thanh thản ... "Và con tim đã vui trở lại", em đã tô đỏ nó như chứng tỏ cho anh thấy rằng em đang rất hạnh phúc và may mắn. Anh rất vui, vui lắm, em biết không? Khi anh biết tin em đã tìm đc bến đỗ cho mình, con tim anh hơi bối rối một chút, nhói đau một chút, nhưng chỉ có một chút thôi em ạ. Trên hết là anh cảm thấy vui, may mắn, hạnh phúc cho em. Tuy vậy, anh vẫn lo lắng, không biết người mà em chọn lựa có mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho em? Có biết đến quá khứ của em? Và nếu biết thì anh ta có đủ rộng lượng để tha thứ cho em hay không? Đến giờ thì có biết cũng ko quan trọng đâu em nhỉ? Ai mà không muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ không khí đầm ấm dành cho đứa bé sắp chào đời (hay đã được ẵm bồng trên tay bố mẹ rồi?) Giờ thì vướng mắc đã có thể gỡ bỏ rồi, anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều về em nữa, em ạ.
Hay thật nhỉ! Em đã dạy cho anh một bài học rồi đấy. Nhẹ nhàng nhưng thấm thía về cách mà ta chọn lựa con đường đi đến hạnh phúc. Hãy quyết định thật nhanh, không hối hận về những điều mà mình đã quyết, tìm mọi cách để đạt được điều mình mong ước, gạt bỏ những lồi lầm xưa của mình để xây dựng hạnh phúc. Thế thôi em nhỉ.
Anh vẫn sẽ nhớ em, nhớ cái Huế kì lạ mà em mang đến cho anh. Anh sẽ gói gọn nỗi nhớ trong lá sen hương dìu dịu mê hoặc, để nó riêng đó trong một góc nhỏ tâm hồn. Anh không vứt nó đi, đơn giản vì anh đã cố rất nhiều lần mà có được đâu! Thôi đành vậy, góc nhỏ thôi, nhỏ thôi.
Thư Trúcthutruc # Thursday, July 9, 2009 1:44:33 PM
Khucducakhucduca # Thursday, July 9, 2009 2:04:33 PM
Nice day!