My Opera is closing 3rd of March

It's my life

Gonna trade my life for fortune and fame

Subscribe to RSS feed

Và con tim đã vui trở lại

Hôm nay là lần đầu tiên mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ thật sự, kể từ hôm đó.
Cảm ơn một người đã nghe mình tâm sự và quan tâm góp ý giúp mình phần nào cảm thấy được chia sẻ. Mình biết mình sẽ vượt qua được, nhưng không phải lúc này.
Hôm nay nghe thằng Thành kể chuyện nó đang có kế hoạch viết một tiểu thuyết kiếm hiệp mà cười méo cả mặt vì đau bụng. Mà nghe nó kể cũng hấp dẫn thật. Mình làm nhân vật chính mới đau chớ bigsmile. Nó cóp những tình tiết từ mấy truyện kiếm hiệp kể lại cũng suôn sẻ phết. Từng thằng trong nhóm đều có chân trong đó:D Mình sẽ bắt nó viết được hồi nào sẽ post lên đây cho bàn dân thiên hạ phê bình. Như thế cho rôm rả.
Lâu rồi không cập nhật nhạc nhẽo gì.
Cái thằng Opera chết tiệt. Update kiểu gì mà cái nút submit comment của mình không hiển thị trên FF, sửa hoài mà không được. Đành xài tạm cái skin có sẵn.