Khi hát một bản tình ca
Monday, November 24, 2008 4:45:13 PM

Không còn hờn giận. Không còn yêu thương. Tình cảm là món nợ kỳ lạ, một người này vay và một người khác trả. Vay trả, trả vay. Cứ thế cái vòng luẩn quẩn khép chặt kiếp người. Hạnh phúc thay cho những ai yêu nhau đến được với nhau…
Bạc đầu vì nghĩ suy, để rồi có thể tạm thanh thản không nghĩ về em. Chỉ là tạm thôi, vì tôi biết em đã là một phần trong tôi rồi. Không ai điều khiển được sự nhớ nhung, nỗi niềm tuyệt vọng.
Tình ca, liều thuốc giảm đau cho trái tim thất tình rướm máu. Tôi đã là một gã thích nghe tình ca và hát tình ca.






