My Opera is closing 3rd of March

It's my life

Gonna trade my life for fortune and fame

Subscribe to RSS feed

Đàn ông và rượu

Vì sao đàn ông thích uống rượu còn phụ nữ thì không?

Thật khó để có thể viết một bài luận ngắn mà súc tích về đàn ông và rượu. Bởi lẽ, hai khái niệm ấy có bề dày về lịch sử và văn hoá khó có thể tóm gọn trong một vài câu. Có nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu không có đàn ông và rượu trên cõi đời này, có lẽ lịch sử nhân loại đã không diễn ra như nó đang diễn.

Chuyện thế giới, nói xa xôi rộng lớn thì xa xôi rộng lớn, nói không xa xôi rộng lớn thì cũng không xa xôi rộng lớn lắm. Xét cho cùng, cũng chỉ là chuyện của đàn ông và đàn bà. Thế giới về cơ bản cũng chỉ có hai “đàn” ấy.

Cho nên, không có gì liên quan đến đàn bà mà đàn ông không quan tâm. Và ngược lại, có gì liên quan đến đàn ông mà đàn bà không quan tâm?

Đàn ông quan tâm đến rượu, và đàn bà chợt hỏi: Vì sao đàn ông thích uống rượu? Vì sao đàn ông hay uống rượu còn đàn bà thì không?

Read more...