Chối bỏ lịch sử !
Thursday, May 17, 2007 6:59:03 PM
Hãy nhớ "Nếu ta bắn vào quá khứ một phát súng lục, tương lai sẽ bắn lại ta bằng một quả đại bác !""

Hành khúc Hồng quân[/ALIGN]
(ĐCSVN)- Đối với nước Nga và những nước đã phải chịu sự nô dịch của chủ nghĩa phát xít thì ngày Chiến thắng 9/5/1945 vẫn mãi mãi là chiến công chói sáng nhất trong lịch sử cận hiện đại thế giới. Hơn 20 triệu người Nga đã ngã xuống trong cuộc chiến chống phát xít, giải phóng Châu Âu và chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng, trước ngày kỷ niệm trọng đại này, Estonia - một nước thuộc Liên Xô cũ cho di dời tượng đài Chiến sỹ Hồng quân hôm 27/4. Việc làm của Estonia là sự chà đạp lịch sử và làm tổn thương nặng nề đến tình cảm của người Nga nói riêng và của nhân dân các nước từng bị chủ nghĩa phát xít dày xéo.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trước lăng Lênin ở Quảng trường Đỏ, Tổng thống Putin đã khẳng định: “Nước Nga sẽ luôn luôn trân trọng ký ức của chiến thắng vĩ đại, tư tưởng anh hùng của cha ông chúng ta” và lên án những người “đang xâm phạm các tượng đài tưởng niệm anh hùng chiến tranh. Bởi đó cũng chính là lăng mạ chính dân tộc mình và gieo mầm thù hận và nghi ngờ giữa các dân tộc và các nước”. Tổng thống Putin không nhắc đến quốc gia cụ thể nào, nhưng những phát biểu trước hàng nghìn cựu chiến binh, quan khách và quân nhân trên quảng trường Đỏ trong Ngày Chiến thắng là thái độ của nước Nga trước việc di dời tượng đài chiến sĩ hồng quân của Estonia.
Còn nhớ, những gương mặt đầy phẫn nộ, những cuộc biểu tình bao vây bên ngoài sứ quán Estonia tại Mátxcơva và nhiều nơi đã bùng lên khi chính quyền Estonia bất ngờ cho di dời tượng Chiến sỹ Hồng quân ra khỏi thủ đô Tallinn. Bức tượng đã hiện diện hơn 60 năm, là biểu tượng anh hùng của những chiến sỹ hồng quân đã ngã xuống để giải phóng nước này. Mặc dù bức tượng đã được chính quyền Tallinn dựng lại ngay sau đó trong một nghĩa trang quân sự cách đó không xa nhưng đối với những người Nga, và đặc biệt người Nga ở Estonia thì biểu tượng đó đã không còn nguyên vẹn.
Đối với người Nga sống tại Estonia và với người Nga nói chung, việc di dời bức tượng cũng như các ngôi mộ cho dù đi đâu cũng vẫn là một sự xúc phạm với nước Nga và Hồng quân Liên Xô, lực lượng đã giải phóng Estonia khỏi ách phát xít năm 1944. Efraim Zuroff - nhà nghiên cứu của Trung tâm Simon Wiesenthal tại Los Angeles nói: "Không thể quên được rằng chính Hồng quân đã chặn đứng các vụ thảm sát do phát xít trên đất Estonia gây ra". Thế nhưng, chính quyền Estonia cho rằng tượng đài Chiến sĩ Hồng quân như một biểu tượng làm sống lại việc Estonia “bị chiếm đóng”. Hơn nữa, tượng đài này và những ngôi mộ lại nằm gần một nút giao thông quan trọng, nơi không phải là phù hợp để các liệt sĩ yên nghỉ. Thế nhưng những người Nga thì không cho là như vậy. Với họ, lý do thực sự của việc di chuyển tượng đài là nhằm thoả mãn những nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Estonia muốn phủ nhận giá trị và những đóng góp của Xô Viết và muốn rũ bỏ quá khứ để chứng tỏ rằng nước Estonia giờ đây đã khác!

Việc làm này của Tallinn như chất thêm lên những người Nga cảm giác bị phân biệt đối xử ở quốc gia Baltic nhỏ bé này. Dưới thời Xôviết, tiếng Nga được coi là ưu thế ở Estonia. Nhưng giờ đây, khi tiếng Estonia trở thành ngôn ngữ chính và tiếng Anh-Mỹ đang trên đà xâm lấn, những người nói tiếng Nga ở Estonia đang phải đấu tranh để được học hành, để có được việc làm trong các công sở và họ luôn cảm thấy càng ngày họ càng bị đối xử như những công dân hạng hai. Bởi vậy, vụ việc này không chỉ làm quan hệ ngoại giao giữa Mátxcơva và Tallinn trở nên vô cùng căng thẳng trong những ngày qua mà quan hệ kinh tế hai nước cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Các doanh nhân Nga đồng loạt hủy đặt hàng, trả lại vé du lịch, thay đổi lịch cung cấp dầu, nhiên liệu cho Estonia. Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Estonia với kim ngạch hai chiều năm 2006 là 1,5 tỷ Euro và là nước độc quyền xuất khẩu gas vào Estonia. Qua sử dụng hệ thống vận chuyển quá cảnh, Nga đang mang lại 30% GDP cho Estonia. Nếu Nga cắt quan hệ kinh tế với Estonia thì cả hai bên đều thiệt hại, nhưng Estonia sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn. Nhưng đổi lại, Estonia có thể đang hy vọng vào những nguồn hứa hẹn khác từ phương Tây bởi giờ đây họ đã là thành viên của EU và NATO. Nhưng với nước Nga láng giềng thì đó được coi như là một thái độ phản bội và chối bỏ lịch sử, mà lịch sử thì không thể thay đổi và không nên phán xét bởi đó là quá khứ.






