My Opera is closing 3rd of March

It's my life

Gonna trade my life for fortune and fame

Đôrêmon

Một kết thúc thật cảm động. Hồi xưa mình khoái đọc truyện này vô cùng, dành dụm tiền ăn vặt để mà mua mỗi cuốn hàng tuần. Quí đến nỗi nhờ chủ tiệm sách bao bì kiếng (bọc nhựa) lại để bảo quản truyện.


Image
Nhạc phim hoạt hình Đôrêmon bigsmile

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DJ Tiesto Ft. Charlotte Martin - Sweet ThingsAyumi Hamasaky - Dance & Trance remix

Comments

Cao Danh Sángtumadanhsang Saturday, December 1, 2007 6:50:16 AM

cảm động quá đọc lại mấy lần rùi mà vẫn hay

Hoang Phuong Anhvixx0601 Monday, December 3, 2007 5:55:22 AM

Trời ơi, hay quá. Tớ thích đôrêmon lắm, nhưng đã không đọc từ khi lên cấp 3 tới giờ. Đoạn kết của truyện thật không còn gì để bình luận ngoài 2 chữ: Tuyệt vời! Tất cả những ai yêu quí Đô Rê Mon chắc chắn sẽ đọc entry này không dưới 2 lần. Cảm ơn Khucduca nhé!!!

Unregistered user Monday, December 3, 2007 1:07:54 PM

ngọc anh writes: Thật là xúc động!chưa bao giờ em đọc truyện tranh nào mà lại khóc.em thích mê truyện Đổêmon từ hồi học cấp 1.Giờ đã học cấp 3 mà vẫn còn mê.

phuong maiMai_VPR Tuesday, December 4, 2007 3:48:13 AM

Blog này độc đáo quá anh ạ!Truyện Đôrêmon cũng hay nữa.number1 rùi:D

Khucducakhucduca Wednesday, December 5, 2007 4:54:08 PM

Thật sự là mình đã đọc truyện này rất nhiều lần, và lần nào cũng cảm thấy cảm động về tình bạn cao cả mà tác giả đã thể hiện rất thành công trong truyện. bigsmile Tình bạn là mãi mãi!
@Mai : Thanks nhé bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.