Tuấn Khanh và album Bụi đường ca
Saturday, September 22, 2007 12:05:03 AM
Album với thể loại rock với nội dung phản ánh những mặt trái của xã hội do đó dễ đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm cho cái gọi là có "tác động xấu đến người nghe nhạc" về một xã hội hiện thời. Đó chình là lý do khiến album ko được phát hành và thế là nhạc sĩ Tuấn Khanh đã cho tung lên mạng miễn phí để khẳng định tính hiện thực của album.
Album cũng là tiếng nói đánh động đến nhiều người tại sao những bài hát với nội dung nhảm nhí lại có thể được phát hành , trong khi đó một album đấy tính nhân văn và hiện thực lại ko thể - âu cũng là do cách quản lý của Bộ VHTT.
Album này đã giúp tôi tìm thấy một phần quá khứ của con người tôi. Và mỗi bài lại đưa tôi đến một kỷ niệm, một cảm giác mà lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được từ khi tôi trở thành sinh viên. Cảm giác của một cậu bé đang trưởng thành, đang khám phá cuộc đời với những suy nghĩ non trẻ của mình. Thất vọng, lo lắng, âu lo về tương lai, về những mặt trái của con người sau những lần đầu tiên va chạm.
LINK TỪNG BÀI
1.Nếu có yêu nhau
2.Bụi đường ca
3.Cuối cùng
4.Mở mắt
5.Nhắm mắt
6.Bắt đầu
7.Ngày tôi chưa biết
8.Những nỗi buồn vừa phải
9.47.8






