Vietnam Idol thế kỷ 21
Sunday, May 13, 2007 5:06:47 PM
1. Phụ nữ thế kỷ 21
Nghe kể lại, ban giám khảo của cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 có một câu hỏi dành cho thí sinh: Theo em, người đàn ông của thế kỷ 21 phải là người như thế nào?
Thí sinh- một nữ ca sĩ cũng khá nổi tiếng về… những mối tình - thỏ thẻ:
- Thưa giám khảo, em có được phép nói đùa không ạ?
Giám khảo hào hứng:
- Em cứ nói đùa thoải mái!
Thí sinh bẽn lẽn trả lời:
- Dạ, theo em, người đàn ông của thế kỷ 21 là phải có chỗ đứng và… “cứng chỗ đó”!
Giờ đến lượt ban giám khảo bẽn lẽn. Và kết quả, đạo diễn tài ba L.H trong vai trò giám khảo đã quyết định… chấm rớt nữ thí sinh “Hồ Xuân Hương thế kỷ 21” kia!
(Chuyện nghe kể, chưa kiểm chứng. Nhưng nếu đúng như vậy, và nếu tui là giám khảo, tui sẽ chấm cho nữ ca sĩ đó lọt tiếp vào vòng trong, vì bây giờ khán giả sẽ thích nghe những câu trả lời sốc sốc như thế. Đảm bảo chương trình sẽ lôi kéo được hằng ha sa số người chịu dán mắt vô tivi).
Comment: Đừng đùa với giám khảo và cũng đừng bao giờ tin lời của họ khi họ cho phép bạn làm điều gì đó.
2. Vietnam Idol. Vòng 100 người tại TP.HCM
Thí sinh vừa bước vào phòng thi
Giám khảo 1:
- Sáng giờ em là thí sinh gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất!
Giám khảo 2:
- Tôi cũng đồng ý. Em rất ấn tượng. Bây giờ em hãy trình diễn đi!
Thí sinh trình diễn xong. Giám khảo tiếp tục.
Giám khảo 1:
- Em hát rất ấn tượng… (blah blah blah).
Giám khảo 3 ngồi im, gật gù.
Giám khảo 2:
- Tôi cũng thật sự ấn tượng với phần trình diễn của em... (tiếp tục khen blah blah blah). Hẹn gặp lại em trong… cuộc thi năm sau nhé! (???)
Comment: Đừng bao giờ gây được ấn tượng mạnh với giám khảo ngay từ vòng thi ngoài. Vì có thể bạn sẽ trở thành “vật cản đường” cho một số đáng kể “con gà” của họ cũng đang tham gia cuộc thi nên bạn buộc phải… bị rớt. Hahaha
Theo Blog của Chuột không đuôi






