Hôm Nay Ở Nhà Một Mình
Sunday, July 11, 2010 4:03:04 PM

Hôm nay, mình ngủ sớm. Đã từ lâu lắm rồi, từ khi học cấp 3 mình đã ko ngủ sớm như thế này. Nhớ ngày xưa, cứ tới 11h30 đêm là cuống cuồng lo đ ngủ. Ngày nay, 4h30 phải dậy để 5h đón xe bus, nhiều khi 3h30 mới ngủ, nằm mơ mơ màng màng, là phải dậy sớm, leo lên xe ngủ vùi một cách mệt mỏi. Ngày xưa vô tư, có bao giờ nghĩ ngợi gì nhiều, có bao giờ phân tâm nhiều. Ngày nay, một chuyện con con cũng bị phân tâm, ngay cả chuyện cũa người khác mà cũng bị phân tâm @_@. Hôm nay, lần đầu tiên ở nhà mà không có bố mẹ. Bố mẹ đi du lịch! Sướng quá! Ngày mai phải lên công ty thực tập, chưa biết thế nào mà cũng hồi hộp lắm. Hè này, vừa đi thực tập, vừa đăng ký học hè, ngẫm lại thấy học hè làm chi, trùng giờ với thực tập. Mà... lỡ đkí rồi, với lại cũng muốn cải thiện điểm nữa chứ. Mấy hôm nay thi xong, ngồi chơi xả láng vài bữa. Suốt ngày cứ Pet Society, Barn Buddy, Đào vàng noel,... chơi hoài ko thấy chán. Nhìn lại mình, thấy mập hơn thì phải @_@. Phải giảm cân thôi. Chỉ cần mấy ngày bố mẹ vắng thế này, ăn uống qua loa hay nhịn ăn là ốm ngay nhỉ. Từ mai áp dụng thôi, bây giờ thì đang ngồi cạnh bịch kẹo dừa, hí hí, Oa oa, chuẩn bị ngủ thôi, thế nào nhỉ " chúc bé ngủ ngon
"







Unregistered user # Wednesday, July 14, 2010 3:20:25 AM