đầy đường, ăn thay cơm mừ giờ về càng thèm hơn cái quả nè mua của 1 ông người ở Ninh Bình vào tận trong nè sinh sống mừ chả bớt tẹo nào. Người dân tộc họ đúng là vẫn chưa "ranh" như người bắc nhưng mà cũng ko phải hiền! Ah, ngồi ở đây ăn sầu riêng, gặp mấy anh chú dân tộc Tây Nguyên ko nói được tẹo nào tiếng Kinh, chả lói được j, cười cười, cho 1 đứa nhóc kẹo thui!
Write a comment
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Comments
White Liewhitelie # Saturday, September 18, 2010 1:40:46 PM
nhìn phát thèm
Littletrampkhunglongsay # Saturday, September 18, 2010 1:47:26 PM
cái quả nè mua của 1 ông người ở Ninh Bình vào tận trong nè sinh sống mừ chả bớt tẹo nào. Người dân tộc họ đúng là vẫn chưa "ranh" như người bắc nhưng mà cũng ko phải hiền! Ah, ngồi ở đây ăn sầu riêng, gặp mấy anh chú dân tộc Tây Nguyên ko nói được tẹo nào tiếng Kinh, chả lói được j, cười cười, cho 1 đứa nhóc kẹo thui!