My Opera is closing 3rd of March

You never know what will come first: a new day or the next life

Life is a MAZE and love is a riddle I don't know where to go I can't do it alone I've tried And I don't know why

I'm hapi for coming home!

1 chuyến đi 1 mìn - lúc về ngồi toa số 1 , ghế 11, mang theo 7 cái bọc
- xa nhà nhất
- dài ngày nhất
- gặp nhìu màu xanh, xanh trời, xanh biển, xanh đồng lúa, hehe, cái mặt mìn thì red
- tiêu nhìu $ nhất
- balo và bị nhìu + nặng nhất
- nói tiếng Anh nhìu nhất cũng nên
- câu hỏi thắc mắc nhìu nhứt:người VN thì thắc mắc boy/girl, còn người nào cg thắc mắc mìn là Người nước ngoài/Người Việt Nam, hị hị

...cho tới giờ. Tạm để đây đã, lần ni đi có ghi dairy vì thời gian cho phép mặc dù lúc đi xe máy thì vẫn tay phải cầm tay lái, tay trái cầm máy ảnh bigsmile. Học từ "nghen" - ăn nói cho nó dễ thương giống con gái, ha ha smile). lol p cool

6082 km lốp xe lăn...

Comments

Littletrampkhunglongsay Friday, January 29, 2010 3:18:34 AM

Ko có người mang ra chụp kỉ niệm nên lấy cái dép tông mang ra chụp bigsmile. Dép ni đi nhìu chuyến lắm rùi!

Littletrampkhunglongsay Friday, January 29, 2010 3:19:48 AM

vừa về là lại fai học tiếp TỪ BỎ và LỰA CHỌN!

Littletrampkhunglongsay Friday, January 29, 2010 3:27:44 AM

Lựa chọn công việc- thảo nào 2 đêm nằm mơ về công việc khi đg đi "ngao du", bó tay!
Từ bỏ tình cảm mìn đã có - điều mìn rất hate sad- nhưng phải làm thui nhỉ khi mìn là người ko tốt, làm phiền người khác!

White Liewhitelie Sunday, January 31, 2010 6:27:07 AM

bigsmile học đi "nghen", kiếm tiền "nghen"...
nghe rất là hay lol lol

Rượu dừa uống roài nhá, poscard nhận roài nhá, phong bì của của pink thì chưa gửi. Chiều nay rảnh đi qua sẽ gửi.

Ngày chủ nhật nắng đẹp!!!

Littletrampkhunglongsay Sunday, January 31, 2010 7:42:45 AM

ơ, little mango cake đi đâu rùi nhỉ?

Chủ nhật nắng đẹp cũng nằm nhà dưỡng già thoai, ke ke:D

White Liewhitelie Sunday, January 31, 2010 11:08:17 AM

cháu Khánh Linh ôm gọn roài - cậu nó không được miếng nào sad - để tí nứa xin tí xem Linh sun có cho hông sad

Littletrampkhunglongsay Wednesday, February 3, 2010 2:47:39 PM

thế túm lại cậu ôm trọn trái dừa (gồm cả rượu+cùi dừa)k cho ông miếng LÀO
cháu Linh thì ôm gọn bánh xoài,ko cho cậu miếng Ý tẹo nào nhỉ p

hôm nay cả ngày ko bước chân ra/bước chân xuống tầng 1 của nhà lận. so suprised!yikes

Simonesmclay Thursday, August 11, 2011 4:49:32 AM

Beautiful pictures.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.