Sinh nhật 32 của Mẹ
Sunday, May 22, 2011 5:44:09 PM
Ngày như thêm rộng tháng thêm dài
Tháng năm đánh dấu thời gian... chạy
Không gian cách biệt nhớ mong hoài.
Mẹ đi học rồi con con hay
Nữa vòng trái đất cứ loay xoay
Ngập ngừng Mẹ bước chân không bước
Thương con ngàn dặm nước non đầy.
Giọt ngắn giọt dài mưa rất dai
Thấm tình trời đất nghĩa xưa nay
Thương ba vất vả chăm con đó
Tình cha con nhớ khắc ghi hoài.
Thương nhớ quê nhà mãi chẳng phai
Lòng đau quặn thắt phải chia tay
Nhớ Ngoại đêm ngày vai nặng gánh
Lo cho con cháu một tương lai.
Ngày chợt thành đêm, đêm là ngày
Xa nhà chợp mắt ngủ không say
Giấc mộng vinh danh thời không đổi
Mơ ước công thành dạ chăng thay
À ơi con ngủ cho say
Mẹ con đi học đến ngày vinh qui
Thời xưa nam chí đi thi
Thời nay thì phận nữ nhi chẳng vừa
Vượt bao gian khổ chẳng thừa
Hát ru cho trọn...gió mùa thu ơi !
Mẹ đi cho trọn cuộc đời
Để đem chữ Trí sinh thời cho con















hanquynhchauquynhhan # Thursday, June 2, 2011 3:38:18 AM