My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Lời ru của Ngoại


Trời đang nắng, chợt rơi mưa
Như thương như cảm ai vừa đến đây
Lòng ai vương vấn theo mây
Gửi mây theo gió về ngay quê nhà.

Về dòng sông nhỏ nơi xa
Để nghe tiếng sóng ru...à...à...ơi!
Trăm sông đều chảy biển khơi
Nhưng sông không thể tách rời quê hương...

Sông có cội, nước có nguồn
Mẹ ru con thuở con còn trong nôi
À...ơ... lòng chớ bồi hồi
Mẹ ru cháu ngủ để rồi con đi.

Thuyền ra biển lớn sá chi
Biển mênh mông đấy ngại gì vươn xa
Biển như lòng mẹ bao la
Yên tâm con nhé vượt qua bão bùng.

Đi con, lòng chớ ngại ngùng
Đến ngày sum họp ta cùng hoan ca
Sông quê nước chảy hiền hòa
Nâng thuyền con đó mãi là...yêu thương !
[/I]



Ngày chủ nhật ở Sacramento LÀM TOÁN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28