My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Lời Ngoại kể

Một ngày thức giấc con ngây thơ
Sao Ba đi lâu về vậy Ngoại ?
Cái miệng xinh xinh bật ra câu hỏi
Ngoại lặng im chưa biết trả lời...

Mỗi khi ngủ con gọi Ba ơi !
Bắt điện thoại con gọi về cho Nội
Nhưng hôm nay không nghe ba nói
Con hỏi: Ngoại ơi Ba đi đâu rồi ?

(Cháu vô tư, lòng bà cứ bồi hồi
Đôi mắt bà rưng rưng- dòng nước mắt
Bao vết nhăn đã phủ trên gương mặt
Thương cháu, thương con đau thắt trong lòng !

Mẹ thương con mẹ bao năm ấy chất chồng
Nay thương cháu nhiều hơn gấp bội
Trái tim Mẹ rộng sâu không tính nỗi
Chất chứa tình thương vô tận ở trên đời.)

Vất vả bao nhiêu nhưng mẹ vẫn cười
Khương Duy rất ngoan con đừng lo nhé
Con ráng học đi, ở nhà có Mẹ.
Mẹ nuôi bé thì...chắc chắn giỏi hơn con !
Con thấy không Bé Bột rất tròn
Thông minh nè, và nói nhiều vô kể
Nết ngủ, nết ăn, cái gì cũng dễ
Con yên tâm Ba Mẹ sẳn tấm lòng !

Sáng hôm nay Bé Bột tỉnh giấc hồng
Lại hỏi câu Ba đâu rồi Ngoại?
Ngoại trả lời:"Con ngoan, ba dặn
Ba đi máy bay để đón mẹ về."

Chiều ra sân Bé Bột ríu rít cười
Khoe với bạn, bè, chị em trong xóm
Máy bay kìa ba em bay trên đó
Ba đi kiếm mẹ mang về cho em...





PHIM VỀ BÉ BỘT (2)BỘ SƯU TẬP TRÁI CÂY SIÊU THỊ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28