Họa sĩ Mùa đông
Friday, January 6, 2012 2:35:31 AM
Khao khát làm sao giọt nắng hồng
Thành phố Seattle co ro lạnh...!
Khoác chiếc áo dầy, thêm một lớp bông.
Đường phố đông người chân bước nhanh
Ai cũng đi tìm hai chữ công danh ?
In bóng đường mưa nghìn gương mặt
Đen, trắng, nâu, vàng như bức tranh.
Thế giới có muôn sắc màu, có hàng vạn âm thanh
Mỗi người có thể nghe, có thể nhìn một góc
Có những khoảng lặng, điểm mù, hay góc khuất...
Không cảm nhận nào trọn vẹn, đúng hoặc sai ?
Có một thế giới rất gần trong tầm tay
Là thế giới của chính mình bé nhỏ
Là thế giới của một riêng ai đó.
Khi chạm vào tay, ta biết thuộc về mình.
Mùa đông này rất khác những đông qua
Và khác nhiều hơn trong những mùa sắp tới
Mùa nối tiếp mùa, thời gian không đứng đợi
Trái đất vẫn quay muôn thuở giữa thiên hà.
Con thương yêu, trái tim Mẹ vẫn ở nhà,
Bằng nhịp của đập trái tim con đó.
Chảy trong mỗi người một dòng tươi đỏ
Hạnh phúc cho ta sinh ra kiếp con người.
Khi con lớn khôn con sẽ mĩm cười
Đọc những dòng thơ mang góc nhìn của Mẹ,
Xem những bức tranh bằng gam màu mẹ vẽ
Đó là bầu trời của Mẹ tự đóng khung.
Con sẽ mở rộng tầm nhìn bằng đôi mắt thông minh
Và vẽ cho mình một bầu trời rất khác
Tùy thích vẽ cuộc đời mình gam màu đặc biệt
Đừng quên khắc tên mình trên nét cọ thời gian !
Ảnh chụp ở Rainier Beach, Seattle, WA
Mẹ trên đường đi đến trường.
Ba trên đường đón bus đi làm.












