My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

6 thang tuoi

Ngày con 6 tháng tuổi
Biết nói: bi..bô...ba
Con cười với cả nhà
Tươi như hoa mới nở

Nay con sáu tháng tuổi
Con đòi ăn quá chừng
Ba Mẹ rất vui mừng
Cho Khương Duy ăn bột

Khương Duy hay bị nhột
Bị Ông Ngoại cà râu
Về Nội gặp con Gâu
Khương Duy cười nắc nẻ

Khương Duy hay đòi mẹ
Mỗi lúc Mẹ làm về
Và thường bị chọc quê
Vì ghiền ... măng vú mẹ

Duy thường la:...é..é
Vào lúc đi ngủ trưa
Không chịu ngủ say sưa
Mà thức đòi ăn dặm

Cái mỏ nhọn hay bặm
Rồi cười khoe nứu răng
Bà Ngoại chạy lăng xăng
Mỗi khi Khương Duy ị

Khương Duy mắt một mí
Đói bụng mặt..bí xị
Ngủ thì ngáy...khì khì
Lúc vui cười hí..hí

Em Khương Duy bé tí
Nhưng được "cưng" nhất nhà
Nick name được gọi là:
"Bắp Nù" và "Bé Bột"
[/COLOR]

Post cards from PoothRất ham chơi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28