My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Subscribe to RSS feed

Xuân 2011

Ngày con mười chín tháng tròn
Miệng như chim sáo véo von mỗi ngày
Tay thủ võ,chân hai hàng
Nghênh ngang đi đứng, tay chân quỳnh quàng
Khóc, cười, hát, giọng vang vang
Anh hùng đánh quỹ thích chàng siêu nhân
Thích xem đĩa truyện danh nhân
Mê Đinh Bộ Lĩnh xuất quân, cầm cờ...

...Mẹ mong con biết ước mơ
Lớn lên giúp nước giúp đời nhé con
[/FONT][/COLOR]

***
Hôm nay Duy chạy lon ton
Ở nhà với Ngoại, cỡi truồng nhông nhông
Trưa về, mừng mẹ, mừng ông
Đòi mở máy tính ..ông ông coi bò
Tối về cũng đủ thứ trò
Siêu thị, câu cá...mua bò trăm / trăm
Đến khuya mới chịu đi nằm
Võng đưa..Mẹ..Mẹ ví dằm ầu ơ...
Phone Ba Duy mới chịu cơ
Aloo, về sớm Ba ơi...Gàn..Gàn
[/FONT][/COLOR]

***
Hôm nay Tết lại đến gần
Khương Duy vui sướng đón mừng xuân sang
Năm nay ăn Tết rỡ ràng
Bé đi, bé nói họ hàng đều vui
Xuân nay đầy ắp tiếng cười
Có Duy Mẹ có cả đời lạc quan...
[/FONT][/COLOR]

(Bài thơ này Mẹ sáng tác trước Tết ngày 23 al năm 2010)[/FONT][/COLOR]

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28