My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Subscribe to RSS feed

Bài thơ tặng chị Trinh

Chiều qua, Mẹ nhận được phone của dì Trinh, bạn của Mẹ hồi học đại học. Lâu rồi mẹ không liên lạc với dì...Hồi đó Mẹ và dì chơi rất thân. Bây giờ Mẹ biết dì có 2 đứa con trai, cả hai đứa bé đều mồ côi vì cha của chúng không thương chúng, Thật đáng thương. Dì Trinh lấy nick yahoo là hainhocmocoi. sáng nay Mẹ sáng tác bài thơ này tặng dì Trinh và hai bé...

Nếu cuộc sống cứ mãi là màu hồng
Người ta không phân biệt được hạnh phúc và đau khổ
Niềm vui và nỗi buồn loang lỗ
Như một bức tranh thô...

Quy luật là phải có những cành khô
Để những chồi xanh vươn mình đứng dậy
Nếu sống thật với cuộc đời là vậy
Nếm trải yêu thương, chia sẻ nhưng ngọt ngào

Nếu chúng mình không có những nỗi đau
Sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
Điều quan trọng là vượt qua số phận
Hãy lạc quan cho cuộc sống mĩm cười !

( Sống và yêu như chị ...không nhiều
Hãy tự cho mình là người đặc biệt
Sống như thế đừng nên hối tiếc
Sống cho con mình để chúng biết..tương lai
Chân lý cuộc đời như thế không sai
Được là Mẹ...Đó chính là hạnh phúc !)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28