My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Subscribe to RSS feed

Gặp gỡ Phó thủ Tướng

Chuyến đi thực tế đến Đà Lạt của tôi vẫn chưa kết thúc. Sáng hôm sau- ngày trọng đại vì tôi được dự Lễ họp mặt cùng với ông bà ngoại. Lớp học của ông ngoại tôi học sau giải phóng bao gồm những ông bà đang làm việc cũng như đã nghỉ hưu, tuy nhiên đa số những người này có giữ những chức vụ quan trong trong hệ thống chính phủ và các cơ quan nhà nước. Tôi vinh dự lần đầu tiên được họp lớp với ông ngoại. Tôi hãnh diện mỗi khi ông ngoại ẳm tôi giới thiệu với các ông bà, cô chú anh chị và thích nhất là ai cũng khen tôi đẹp trai, dễ thương, đáng yêu...Sướng ơi là sướng !



Đặc biệt tôi được chụp hình chung với Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng, ông là người Bến Tre, đúng ra tôi gọi ông là Ông Cố Sáu, ông là Lớp Trưởng của Lớp học này, hằng năm ông đều kêu gọi các tỉnh có điều kiện hỗ trợ tổ chức họp lớp để các ông bà cũng như những lớp con cháu như Ba mẹ tôi và tôi có dịp đi thực tế đây đó.




Khi mọi người vào cuộc họp, khi gioi thiệu đại biểu, tôi ngồi bên dưới vỗ tay rất đàng hoàng. Song ngồi một hồi thấy chán, tôi phát biểu linh tinh để mẹ tôi ngại mằ ẳm tôi ra ngoài chơi. mẹ nói tôi là một đứa bé...thông minh. Ra ngoài không khí thoáng mát, Đà lạt không lạnh như trước đây nữa theo như tôi nghe mọi người vẫn nói thế. Trái đất đang nóng dần lên mà...



Đáng lẽ là tôi cùng Mẹ và Ngoại ở lại đến thứ hai mới về máy bay luôn nhưng vì chủ nhật xe của ông Mười, ông ngoại về sớm nên tôi về theo luôn, thế là mẹ phải chạy xin hủy chuyến bay, mỗi vé phải mất đến 200.000 đ. Cũng tiếc thật, nhưng dẫu sao thì tôi- Bé Bột cũng có một chuyến đi rất thú vị, tràn đầy niềm vu, ngoan ngõan, ai cũng khen ngợi. Ba tôi bận rộn không đi cùng, tôi viết blog này để khoe cho ba tôi biết nè !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28