My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Subscribe to RSS feed

Tôi thích nhiều màu sắc

Dạo này, tôi khám phá rằng cuộc sống có rất nhiều màu sắc. Biết thế, mẹ tôi thường treo những đồ chơi nhỏ trước mặt để tôi nhìn. Khi tôi nằm nôi cũng như nằm võng trên đầu tôi lũng lẳng các con thú nhồi bông nhiều màu. Tôi thích ông mặt trời màu đỏ Mẹ treo trong nôi. Mẹ nói mẹ đã mua ông mặt trời này từ khi còm là sinh viên đại học. Do vậy, mấy hôm cô hàng xom Sue thích đòi ngoại mua giống như vậy, tìm khắp TXBT rồi không có mẫu đó.Ngoài ra, tôi con thích con vịt màu hồng "I love you" mẹ treo trên võng, mỗi khi nói chuyện với tôi mẹ hát bài " một con vịt xòe ra hai cái cánh... Nó kêu rằng cáp cáp cáp,cạp cạp cạp" là tôi cười nắc nẻ.

Giọng mẹ tôi khá trong trẻo, mỗi khi tôi ê...a là mẹ tôi cũng bắt chước giọng điệu của tôi, như thế tôi nhận ra giọng nói của mẹ và hiểu được tình cảm mẹ dành cho. Mẹ hay nói:" Mẹ sương, mẹ sương...Khương Duy ngoan...!". Con ơi, Con nhìn thấy mẹ ko ? Mỗi khi mẹ nói thế tôi sung sướng vô cùng, nên tôi hay khóc lè nhè...cho mẹ nói nhiều hơn nữa !

Hôm kia, Ngoại thay cho tôi bộ quần áo vải tole màu đỏ nổi bật (quà của bạn mẹ tôi tặng hôm đầy tháng), vì thích màu đỏ nên tôi rất vui khi diện bộ cánh này. Ba tôi đi làm về khen tôi bảnh trai và ẳm tôi đi dạo trước sân cùng chơi với các anh chị baby hàng xóm. Ai đi ngang của nghé mắt khen quần áo đẹp quá,da trắng quá, Khương Duy mau lớn quá...Thế là tôi cười híp cả mắt.

Khi đi dạo vào buổi chiều tôi hay ngắm nhìn những tán lá cây màu xanh đung đưa trước mắt. Trước của nhà tôi, bên trái có cây mận bà ngoại trồng, bên phải có cây hoa sứ màu trắng. Phía bên kia đối diện trước nhà Ngoại của Sue có 1 cây bàng tán lá rất xanh và cây hoa phượng đang trổ hoa đỏ vào mùa hè. Tôi thích nhìn những bông hoa sứ trắng muốt trên đầu khi ngồi chơi ở chiếc xích đu. Loài hoa sứ có mùi thơm rất dịu dàng và nghe mẹ nói loài hoa đó mang rất nhiều kỷ niệm giữa ba với mẹ khi mới quen nhau...

Ôi, cuộc sống sao nhiều màu đến thế.
Tôi chưa nhìn thấy được xa...và tôi mong sao được mở rộng tầm nhìn!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28