My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Subscribe to RSS feed

Mai con về quê Nội !


Viết vội ít dòng cho con
Mai con về quê Nội
Nơi thăm thẳm dừa xanh
Nơi gió mát yên lành
Một thời ba đã sống

Mai con về quê Nội
Con ngoan nhé con yêu
Luôn ăn ngủ thật nhiều
Ba mong con mau lớn

Mai con về quê Nội
Có cả ngoại đưa con
Tình thương vô bờ bến
Ngoại cho con một đời

Mai con về quê Nội
Có mẹ con theo cùng
Con yên lòng con nhé
Mẹ là cả thương yêu

Mai con về quê Nội
Ba chưa kịp theo cùng
Con bình yên con nhé
Rồi ba sẽ về thăm

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28