My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Subscribe to RSS feed

Tháng 5 trở về

Tháng Năm trở về rồi đó con yêu
Tháng Năm đổi thay nhưng tháng năm nhiều kỉ niệm
Tháng Năm ấp ủ ước mơ và tâm nguyện
Cho Mẹ, cho con và cho cả gia đình !

Hơn một năm không đặt bút viết cho mình
Cũng không viết cho con một dòng thơ nho nhỏ
Thời gian vừa đi ngang qua trước ngõ,
Chào một ngày mai- ngày mới lại bắt đầu !

Những lo toan trong cuộc sống bộn bề
Che khuất con đường mang tên: Hạnh phúc
Hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất thực,
Đằng sau những lớp sơn tô vẽ của cuộc đời.

Ngày mai khi con lớn nên người
Con sẽ đi tìm cho chính mình hạnh phúc
Nhớ nhe con hãy tìm từ góc khuất
Ngọc trai có từ trong cát sỏi biển khơi...

Con biết không con năm tháng đã qua rồi
Không hối tiếc những gì chưa làm được
Mà hãy yêu những gì ta có được
Và nhìn về phía trước, hãy vững tin !

Bốn năm qua mẹ không sống chỉ riêng mình
Mẹ sống vì có con nghìn lần thêm sức lực
Con có ý nghĩa như một người thầy cao quý
Dạy mẹ sống một cuộc đời biết tận tuy, hy sinh !

Hạnh phúc là cho...không chỉ nhận riêng mình
Bài thơ ngày xưa học bây giờ mới hiểu
Tình cảm gia đình thiêng liêng bất biến
Tháp sáng mỗi con tim, ấm áp mãi muôn đời !

.JPG]



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28