My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Subscribe to RSS feed

Mặc đồ khính

Cuối tuần rồi về nhà Nội ăn đám giỗ, vừa về đến nhà Nội Khương Duy mếu cái mặt méo xẹo vì lúc này lớn rồi nên biết phân biệt người quen, người lạ, chỗ quen chỗ lạ. Tuy nhiên chẳng bao lâu, ông bà nội bồng đi chơi quanh nhà, đặc biệt là gặp con KiKi, Khương Duy thích thú cười khanh khách. Khương Duy rất yêu dogs. Mỗi sáng Khương Duy thích đi đến nhà hàng xóm coi mấy con chó tên: Binla, Bush của Bà Hai Hoa...

Đến nay là lần thứ 3 KD về nhà Nội, Nội iêu quá chừng. Cô Hai, Bác Ba, Cô Tư đều cưng KD. Chị Hai Trà, Chị Vani và anh CuBin cũng mến lắm nhe. Đặc biệt là anh Bin tội nghiệp cứ cố ngồi đưa mặt ra để KD nựng, đưa đầu ra để KD rờ và cười rất tươi. Lần này về Nội KD thu hoạch lớn vì KD về đúng thời điểm Dượng Tư "trúng mánh" nên tặng KD một sợi dây chuyền vàng. Cảm ơn dượng tư nhiều nhiều...Ah,KD còn có quà của cô 5 Vũng Tàu nữa chứ và mẹ KD thích cái thùng đồ cũ của anh ba Lucky gửi về cho Duy, xem ra toàn quần áo mới. Từ nhỏ đến giờ ngoài đồ mới của Bà Nội, Bà Ngoại, Cô Hai, Cô tư mua cho, hầu hết quần áo KD mặc là đỗ khính cả, của anh Bin và anh Lucky thôi. Dù mặc đồ khính nhưng có duyên lắm nhe, vả lại là người đẹp mà nên mặc đồ nào trong cũng bảnh tẻng lém.
Mấy tấm hình này Mẹ mới chộp được nè, đồ khính chứ trông cũng ngộ lắm đó !

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28