My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Cai sữa 5 ngày

Ngày đầu cai sữa con yêu
Mẹ trào nước mắt thêm nhiêu chẳng vơi
À ơi, ru hỡi, ru hời...
Võng đưa kẽo kẹt... con ơi đừng buồn !

Ngày hai mẹ khóc nhiều hơn
Khi còn thèm sữa lại còn mút tay
Đêm nay lồng nực căng đầy
Trái tim quạn thắt, tim này nhói đau

Ngày ba con sớm quên mau
Chỉ đòi mẹ ẳm con vào lòng thôi
Ru con...lòng mẹ bồi hồi
À ơi, con ngủ ngoan rồi mẹ yêu

Ngày tư con đã quen nhiều
Con chơi con ngủ chẳng điều băn khoăn
Cả ngày con cứ đòi ăn
Đêm thì đòi sữa 100 % con bò

Ngày năm Mẹ chẳng còn lo
Con cười mắc cỡ hững hờ đẩy ra
Lắc đầu...không bú tí a...
Con nay đã lớn không là baby.

Năm ngày cai sữa Khương Duy
Cả nhà đều khỏe bởi vì con ngoan
Nuôi con chẳng ngại gian nan
Vì con thương mẹ nhất trần gian đó mà !
[/I]

Bài thơ gửi tặng Bé NgânĐi thực tế lần 2

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28