My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Đi thực tế lần 1

Cuối tuần, Bà Ngoại, Cậu mợ hai Bình- Loan và Nghé , dì dượng Thảo- Hiệp-Tài, Ba Hùng và Anh Quốc Hưng, Ba-me- và KD đi thực tế một chuyến ở Sài Gòn.
Đầu tiên là đến Viện Pasteur chích ngừa các bé:


Chị Nghé và Mẹ Loan rất hiếu khách vui vẻ hướng dẫn mọi người đi chíc ngừa
Khương Duy khóc nhưng nhờ có Cậu Hai và Bà Ngoại dỗ nên quên mau
Sau đó, cả đoàn đi Sở thú, nghiên cứu thục tế theo giáo trình đĩa VCD Những con thú em yêu
Các bạn nhỏ ai cũng thích Con voi có cái vòi đi trước

Khương Duy mệt quá đi không nổi phải đi xe đẩy..he..he
Sau khi ăn ngủ ở nhà Mợ hai xong 3 giờ chiều khởi hành ra Suối Tiên. Các bé đều thích Ông Địa. Sau đó lê xe điện chạy một vòng tham quan vì không ai đi bộ nổi trừ Chị Nghé...Chị Nghé được bầu là vận động viên điền kinh vô địch Khương Duy thích lái phi cơ với Ba và chơi du thuyền Vịt cùng Ba mẹ
Sau khi đi Suối Tiên xong, ăn bún bò huế và Bánh nậm rồi chia tay chị Nghé về Bến Tre. Chủ nhật có một chuyến đi thực tế bổ ích... và hứa hẹn những chuyến đi tiếp theo

Khi đi thực tế rất cần những người cha đảm đang.

Ba Bình đồng đồng Nghé khỏe ru vì nàng Nghé vừ nhẹ vừa biết ...võ Gồng














Ba Hùng cõng Quốc Hưng, nên về chắc được Má hạnh thêm điểm

















Ba Hiệp phải chạy xuất mồ hôi vì Trí Tài cứ chạy lông nhông lung tung koo quản lý nổi
















Giải pháp tốt nhất cho Ba Gàn là xe đẩy Bé Bột, vì ẳm bồng để đi tham quan là...thở phù..phù

Bài thơ tặng chị TrinhBạn thân của Mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28