My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Happy birthday to Mum


Thật lạ kỳ buổi sáng hôm nay
Con thức giấc và dậy cùng với Mẹ
Miệng cười thật tươi, đòi mum ..mum... Mẹ
Mẹ cứ tưởng rằng con nói...happy Mum !

Hạnh phúc của ta không ai có thể làm dùm
Hạnh phúc là được trở thành người Mẹ
Hạnh phúc là khi bên ta có Bé
Hạnh phúc là rất gần chứ không ở đâu xa...

Hôm nay là sinh nhật Bác của ta
Cả nước đón mừng cờ hoa rực rỡ
Nên sinh nhật Mẹ chẳng làm chi cả
Không khí Tháng Năm như thế rất vui rồi.

Dẫu vậy... sáng nay Mẹ cũng bồi hồi
Mở handphone để... chờ điện thoại
Đọc tin nhắn của bạn bè mình gửi
Như thế thôi cũng đủ để...mĩm cười

Sinh nhật này mẹ hơn tuổi ba mươi
Lẻ một mùa xuân có Khương Duy Nguyễn Phúc
Mùa xuân này Mẹ được trao thiên chức...
Làm mẹ ở trên đời là hạnh phúc rất thiêng liêng !
[/FONT][/I][/COLOR]

Birthday slide showHappy birthday to ...bà xã !

Comments

Thiên Ngântrinhthienngan Wednesday, May 26, 2010 3:13:44 AM

Oa, thơ của cô làm hay quá!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28