My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Mắng co n Mẹ buồn

Trưa nay vô cớ mắng con
Đến giờ mẹ vẫn thấy còn ăn năn
Trông con miệng mếu, mặt nhăn
Trái tim mẹ xót, trong lòng mẹ đau...

Mẹ à, mẹ biết vì sao
Vì con nhớ mẹ chớ nào lì đâu
Vì con ghiền... tí lâu lâu
Vì con còn bé nên còn chưa ngoan

Con mà có mẹ thì hơn
Con không có mẹ như đờn đứt dây
Mẹ đừng giận nhé, đừng rầy
Con ngày thêm lớn con ngày nên khôn

Mai này con lớn con khôn
Con ngoan mẹ sẽ vui hơn sau này
Dạy con từ thuở nhỏ này
Để mai con lớn đủ đầy trí tâm

Cầu trượtBài thơ tặng chị Trinh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28