Mặt trời của Mẹ
Friday, July 24, 2009 9:31:24 AM
Là lúc con tỉnh giấc mỗi ngày
Con vươn vai thức dậy chào buổi sáng
Mở miệng cười như hoa nở trên môi
Ôi ! mặt trời của mẹ ở trong nôi.
Con chiếu sáng muôn nghìn tia hy vọng
Con thắp lên một tình yêu cháy bỏng
Cho mẹ biết rằng tình mẫu tử-thiêng liêng !
Mặt trời của mẹ con ở trong tim
Giữ cho mẹ cõi lòng luôn ấm áp
Dẫu đường đời có muôn ngàn bão táp
Vẫn lạc quan cho cuộc sống mĩm cười.
Dẫu đông về gió lạnh cơn ơi
Vẫn có con mặt trời của mẹ
Xua tan mọi giá băng con nhé
Mùa xuân về hạnh phúc khắp muôn nơi.
Hãy lớn nhanh và mạnh mẽ con ơi !
Vì con là mặt trời nóng bỏng
Trước mặt con là bầu trời luôn mở rộng
Hãy tỏa sáng lên cho cuộc sống mãi tươi hồng...
[/I][/FONT][/COLOR]













hanquynhchauquynhhan # Thursday, September 17, 2009 3:22:29 AM