My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Mọc răng rồi !

Khương Duy bị ngứa nứu răng
Cho nên cái mặt nhăn nhăn không cười
Nứu đau đỏ ửng lên rồi
Răng nứt hộp bắp trong ngời chân răng

Mọc răng nên cứ đòi ăn
Cầm gì cũng ngậm cũng nhăm đở ghiền
Khương Duy phá phách lắm nhen
Đi chơi khắp xóm nên quen nhiều người

Sáng - chiều là phải rong chơi
Không đi không chịu khóc đòi ..a..a
Khương Duy biết nói ba..bà
Đôi môi bập bẹ kêu la suốt ngày

Rất ham chơiĐi siêu thị

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28