My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Những bước đầu tiên

Em Bé là Bé Khương Duy
Hôm kia vừa mới tập đi...
Một, hai, ba ..bước bước...
Nay em biết chạy... chạy rồi...

Em bé là em Bé Duy
Vẫn còn đòi đòi...bú tí
Đôi mắt ghiền ghiền...hí hí
Đáng yêu, đáng yêu nhất nhà

Bé Duy biết gọi bà bà
Biết kêu con gà, con chó
Gà gáy ò..o, ó, ó
Con chó thì sủa...gâu,gâu.

Bé Duy được chở đi đâu
Biết chào...giơ tay, mi gió
Duy biết chớp đôi mắt lé
Mỗi khi bảo: đá lông nheo !

Bé Duy thường hay làm theo
Nhớ dai và nhanh bắt chước
Học bài...thì mau mau thuộc
Duy biết nói cá...nói

Bé thích bài hát con bò,
cá vàng bơi trong bể nước
Mở đĩa Xuân Mai, tự biết
Và tự điều chỉnh volume...

Tháng thứ mười ba của em
Có bao nhiêu điều mới lạ
Mẹ kể nhiều nhiều quá
Mẹ tám...nhất trên đời !





Tháng thứ 13 của tôiCon có laptop mới

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28