Niềm tin cho con
Monday, April 26, 2010 3:58:25 AM
Mở to đôi mắt ngắm vòm trời cao
Mặt trời kia đẹp làm sao
In trong đôi mắt nhuộm màu ngây thơ.
Khi con được một tuổi chờ
Chờ ăn, chờ ngủ,chờ lời mẹ ru
Ầu ơ...gió mát mùa thu
Mẹ ru con ngủ thức năm cành chày...
Niềm tin không mất, không phai
Có con mẹ biết thương hoài nghìn năm
Dẫu đi mấy bước thăng trầm
Bước cao bước thấp, lặng thầm xót xa !
Niềm tin không tự sinh ra
Cũng không thể mất như là bóng mây
Niềm tin còn ở nơi đây
Là trong đôi mắt con đầy yêu thương.
Mẹ đi cho hết dặm trường
Cầu tre lắt lẽo gập ghềnh khó đi
Ầu ơ... xin chớ trách chi
Trái tim không biết nghĩ suy rạch ròi !
Niềm tin không thể đổi dời
Mẹ cha vun đắp cả đời cho con ![/I]












