My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Ngày chủ nhật ở Sacramento

,

Đầu tiên đến thăm Bảo tàng Capitol và xem những vết tích xưa còn lưu lại của vùng đất này. Nói xưa vậy thôi chứ có 100 năm thôi, làm gì có đến 4000 năm lịch sử...!




Đi "shopping" ở Westlife Plaze nhưng chỉ watching mà không mua gì vì giá ở trên trời cao với không tới


Đi dạo một vòng thành phố cổ "Old towm Sacramento". Nói cổ vậy chứ hiện đại hơn nhà của mình...hehe


Đi hóng mát và xuống bến tàu ngắm dòng sông chảy qua thành phố, nhìn sông rất nhớ nhà, nhớ quê...Vì khung cảnh ở đây khá giống Việt Nam

Và chiếc cầu "Towel Bridge" sừng sửng như người gác cổng của thành phố xinh đẹp !

Lên chiếc xe lửa cổ " Railway Museum" chạy dọc bờ sông,ngắm cảnh thành phố khoảng 40 phút

Chia tay với những bức tranh những người đầu tiên sáng lập thành phố phía dưới đường hầm vào " Old towm". Nhìn mẹ cũng giống " lãnh đạo " nhỉ ?

Tiếng nhạc vui nhộn luôn được những người dân thành phố dùng để chào đón các du khách và tự thưởng cho mình và những ngày cuối tuần.

Nhìn những đứa bé trên đường mà Mẹ rất nhớ thương Khương Duy yêu dấu của mẹ

Viết từ UC,Davis, CALời ru của Ngoại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28