My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Con tàu ước mơ

Khi còn tàu cập bến cảng Sài Gòn
Hàng nghìn cánh tay đón chào, vẫy gọi
Con tàu vô tri, tàu không thể nói
Nhưng con tàu biết chở những ước mơ…

Bao trái tim đang thắp lửa đợi chờ
Được tỏa sáng cùng trái tim SSEAYP…
Có một câu hỏi chỉ có lời giải đáp
Khi gặp lại người tên gọi Ex-PY

Khi con tàu cập bến cảng ngày mai
Có những ai cười và những ai sẽ khóc ?
Kỷ niệm bỗng ùa về trong lòng ngực.
Lại vỡ òa những giây phút yêu thương !

Có một con tàu như một quê hương
Tàu mang tên Thanh niên Đông Nam Á
Kết nối tình yêu từ những vùng đất lạ
Cho mỗi cuộc đời từ đấy nở thêm hoa.

Được lên tàu là may mắn của chúng ta
Trong chuyến hành trình cùng Maru quí giá
Bao ước mơ đã hình thành trên biển cả
Như sóng dâng tràn mang khát vọng tương lai.

Bao năm rồi bao SSEAYP đổi thay
Và bao năm rồi bao cuộc đời thay đổi
Những lớp thanh niên được lên tàu mơ ước
Học bài học: Niềm tin, Hy vọng , Hòa Bình.

Tôi viết một bài thơ cho bạn, cho mình.
Cho tình yêu của chúng mình với con tàu mơ ước
Trong khoảnh khắc thời gian đếm ngược
Chờ đợi đón Tàu dừng lại đất Việt Nam.
[/COLOR]

Tap noi , Con ngu sayXuân 2011

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28