My Opera is closing 3rd of March

BABY'S DIARY

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Thương về quê Nội

Mai xa quê nội đi rồi
Trong lòng bé cứ bồi hồi nhớ thương...
Thương sao thương quá con đường
Thương cây dừa nhỏ trong vườn cây xanh
Thương giàn bông giấy trước sân
Quỳnh Anh đẹp quá quấn xung quanh rào.

Nhớ ông bà Nội biết bao
Chiều chiều cứ đẩy xe vào xe ra
Rồi còn nói chuyện ê..a
Để cho bé đỡ nhớ ba mỗi chiều
Ông bà thương bé rất nhiều
Yêu chìu, nựng nịu, nâng niu suốt ngày.

Bé về ghi khắc không phai
Quê cha đất tổ thương hoài ngàn năm...



[/SIZE][/FONT]

Tôi về quê nội (4)Đi chích ngừa với chị Nghé ọ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28