My Opera is closing 3rd of March

Welkum Meo's blog...

Happy Summer Day!!^^

ĐEN...

Buồn chán! thất vọng và mệt mỏi...
Đến h fút này những gì quí giá thuộc về tớ đã gần như mất hết rồi
Một năm đã sắp trôi qua, ngoảnh mặt lại thấy những gì tớ đã có được...không đếm nổi vì tớ k nỡ đếm con số quá ít ỏi như vậy. và những điều tồi tệ xảy ra với t thì sao?
nhiều lúc buồn chán đến mức kiệt sức không đủ bản lĩnh và sự vững vàng tồn tại trên cõi đời này nữa...
Đt vừa mất chưa được mấy hôm thì bị lừa mất xe máy.MỖi khi nghĩ đến thì lòng lại nhói đau, đau một chút vì mất tài sản lớn(đvới mình), đau 1 nửa vì mất 1 người bạn và đau toàn phần vì mất lòng tin vào những người sống quanh mình...lợi dụng tc trước kia để lừa m` chắc là do ông trời đã hoá nhầm kiếp cho nó, đáng nhẽ k nên làm người,còn đâu nhân cách nữa. Mấy ngày hnay m đã qua suy sụp rùi, chuyên tình cảm chưa đủ hay sao mà liên tiếp có những tháng ngày đen tối cứ bám vây đến m nvậy chứ!
.............hum nay...1 ngày đầy tâm trạng....mình thấy buồn...m thấy nhớ a! mặc dù giờ đây a k còn là của m`...

dành cho a!Diễn văn nghệ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28