kái này gọi là chán trường!
Saturday, June 20, 2009 1:37:41 PM
chuyện ở trường lớp thực sự làm tớ qúa mệt mỏi.Tớ không có hào hứng đi học, thậm chí mún từ bỏ cái chức lớp trưởng luôn. Hay ho ư? sướng lắm ư? bjò có ai mún tớ nhường lun.coi như nhường 1 gánh nặng để tớ trở lại 1 cuộc sống bình thường của tớ.tớ chẳng ham hố j đâu. Nhưng tớ đã nỗ lực làm trong 2 năm học cao đẳng như thế, cấc thầy cô trong trường cũng biết đến tớ như thế nào. Tớ không xuất sắc nhưng thực sự đấy là cả 1 cố gắng hết mình của tớ. Tớ đóng góp cho trường cũng không ít. Tớ cũng không đành lòng bỏ đi những gì mình cố gắng nhưng tớ không ngờ rằng mọi thứ bjo lại oái oăm đến mức như vậy. Đúng là càng lớn thì lại càng có nhiều chuyện rắc rối nảy sinh, tớ chỉ mún sống 1 cách êm đềm, hoà đồng và vui vẻ với mọi người mà sao đều là sinh viên trưởng thành hết cả rồi, nội bộ trong lớp cứ luôn xảy ra rắc rối.Mỗi người bớt nghĩ cho mình đi 1 tí và nghĩ cho người khác 1 tí có lẽ sẽ tốt hơn...[/FONT]







