My Opera is closing 3rd of March

Welkum Meo's blog...

Happy Summer Day!!^^

thứ 7...

[SIZE=1]Bây giờ mới là bắt đầu vào cuộc, mọi thứ chẳng có j tiến triển tốt đẹp hơn. đấy là còn chưa nói đến đi xuống! down Nhiều lúc tôi chẳng hiểu mình là con người thế nào, không xấu nhưng nhìu lúc cũng không tốt đẹp cho lắm(mà thực ra thì ai chẳng vậy).Không biết bạn bè, gia đình, những người tui 1 lòng 1 dạ quý mến và yêu thương, họ có cảm nhận được tình cảm tui dành cho họ, những hy sinh nhỏ bé trong khả năng cho phép mà tui đã dành cho họ, và cả những người bạn bình thường, thậm chí những người chưa quen biết 1 cách thân thiết nhưng tui có cảm tình, mọi người có cảm nhận được không? chắc là khó lắm vì thực ra những j` mình làm bằng tâm của mình hiếm khi được bộc lộ 1 cách rõ ràng, hiếm khi họ nhận ra, nhiều khi họ nghĩ rằng mình vô tâm, mà họ đâu có biết những lúc như thế họ làm mình đau đớn đến mức nào,chẳng nhẽ lại thanh minh?bit rằng sống khép kín rất có hại cho chính mình nhưng nên cởi mở với ai khi sống xung quanh toàn những người đã luôn hiểu sai về mình? thậm chí cũng chẳng mún hiểu.từ lúc bắt đầu trưởng thành cho đến bjo.tui đã sống khá khác so với hùi còn nhỏ.Sống không fải với 1 con người, 1 thể xác nhưng jống như nhiều con người hợp lại. Khi ở nhà 1 con người khác, bước chân đến trường lại bjến thành 1 người hoàn toàn khác, và bên cạnh 1 người lại cực kỳ khác...1 sự khác nhau đến myself cũng thấy vô lý. Thật sự, nhiều người nghĩ rằng tôi rất sướng, rất hạnh phúc rất no đủ, nhưng cũng chẳng mấy ai biết được rằng chính những điều đó chỉ nằm trong sự tưởng tượng hiện lên trên bức tranh mơ hồ trong con mắt nhìn không có chiều sâu của họ. Tôi lớn lên, trưởng thành đầy đủ, đúng là nvậy, nhưng thực ra thiếu thốn nhiều thứ, ngay cả ba mẹ cũng ko bit đjều đó, vì họ là nguyên nhân!Ở cái tuổi được thể hiện tình cảm nhiều nhất, bắt đầu được hiểu về cuộc đời thì tui lại được lớn lên trong vết rạn nứt của gia đình, bjo tôi chẳng buồn vì điều đó, qua lâu rồi, mỗi người đã tự giải quyết theo những cách riêng của mình. Nhưng tui cũng bit rằng đấy là nguyên nhân mà tui sống khác hẳn với tính khí của mình. tôi mới biết con người thật của tôi nthê nào. 1 người nữa cũng biết.Còn lại mỗi người nghĩ 1 kiểu, mà cũng tuỳ họ thôi, tôi chẳng thấy lương tâm cắn rứt về cách sống của mình là được.Có thể vì sống 1cuộc sống phức tạp, lắt léo, 1 cuộc sống toàn những sự khôn ngoan, lèo lá đến chóng mặt mà tôi luôn bị thu hút bởi những con người đơn giản, ngốc nghếch nhưng tình cảm thì vô bờ bến, chí ít thì những người như vậy cũng đem lại cho tui 1 cảm giác mới thật là chính mình. một tình cảm thật sự. của tri âm, tri kỉ...tôi thấy mình nhạy cảm, tôi nổi da gà với những tình cảm giả tạo kể cả trong tình bạn lẫn tình yêu, quý mến nhau vì tình cảm xuất phát từ trái tim thì ít mà từ những thứ " có giá" khác thì nhiều.Có người gét tui vì đủ các lý do, quý tui cũng vì đủ lý do. Nói rằng trong đầu óc tui luôn có nhiều tâm sự, chắc chẳng mấy ai tin, nhưng có 1 người tin...Chỉ khi ở bên 1 người tôi mới là chính mình, chẳng biết đã có bùa phép j`, nhưng tui biết có 1 điều, ít ra,khi bên người bạn đó, tuithấy nta cảm nhận được những j tui nghĩ, tui thấy thoải mái, tui thấy tâm hồn mình trong sáng, tui bit người ấy cảm nhận được cảm xúc của tui, nta lắng nghe và tin tưởng...khi sống thật với con người mình, thật thoải mái và thích thú.hồn nhiên đến mức nta lo mình hâm:rolleyes những lúc hâm được như vậy là những giây phút hạnh phúc hiếm có.Mỗi người có một điều quan trọng, niềm hạnh phúc khác nhau. còn niềm hạnh phúc của tôi nằm trong cái thứ khác thường ấy...[/SIZE]

12...3Don't worry...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28