Tình yêu, sự giàu có và tình yêu
Thursday, September 27, 2007 4:32:33 AM
Người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì gặp ba ông lão với những bộ râu dài trắng bạc. Cô nói: “Tôi không nghĩ rằng mình quen các ông, nhưng có lẽ các ông đã đói rồi. Xin mời các ông vào nhà dùng một chút gì cho đỡ đói”.
“Nhưng còn ông chủ ngôi nhà này thì sao?” họ hỏi. “Không sao,” cô nói, “chồng tôi đã ra khỏi nhà rồi!”
“Thôi cám ơn cô, chúng tôi không vào đâu,” họ đáp.
Vào buổi tối, khi chồng của cô trở về nhà, người phụ nữ kể lại mọi việc. “Em hãy ra mời họ vào và nói rằng anh đã về rồi,” người chồng nói.
Người phụ nữ đi ra mời những ông lão vào nhà. “Chúng tôi sẽ không thể vào cùng nhau được,” một người trong số họ nói. “Tại sao lại thế?” cô hỏi. Một người giải thích “Tên của tôi là Giàu Có”, rồi ông chỉ hai người còn lại và giới thiệu “Ông này là Thành Công, ông kia là Tình Yêu”. Sau đó ông nói tiếp: “Bây giờ cô hãy vào nhà bàn bạc với chồng xem muốn mời ai trong số chúng tôi vào nhà."
Người phụ nữ đi vào và kể lại cho chồng cô ấy nghe những lời mà người đàn ông đó đã nói. Chồng cô vui mừng khôn xiết. “Thật là tuyệt!” anh ta nói. “Chúng ta thử lý giải xem sẽ chọn ai. Nếu chúng ta mời người đàn ông Giàu Có vào nhà, ông ấy sẽ mang sự giàu có đến cho gia đình chúng ta”.
Người vợ không đồng ý. “Anh yêu, tại sao chúng ta không mời Thành Công vào nhà?” Người con của họ, nãy giờ đã lắng nghe phần nào câu chuyện của bố mẹ, bèn đưa ra ý kiến: “Con nghĩ sẽ tốt hơn nếu mời ông lão Tình Yêu vào nhà! Ngôi nhà chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu thương!”
“Ồ! Lời khuyên của con hay đấy chứ!”, người chồng liền quay sang nói với vợ mình. “Em hãy đi ra ngoài và mời ông lão Tình Yêu vào đây.”
Người phụ nữ đi ra và hỏi ba người đàn ông: “Xin lỗi ! Ai trong số ba ông có tên là Tình Yêu? Xin mời vào nhà chúng tôi chơi!” Ông lão Tình Yêu đứng dậy đi về phía ngôi nhà. Hai người đàn ông còn lại cũng đứng dậy đi theo.
Người phụ nữ ngạc nhiên: “Tôi chỉ mời Tình Yêu thôi, sao hai ông cũng vào?” Ba ông lão đồng thanh trả lời “Nếu cô mời Giàu Có hoặc Thành Công, thì hai người còn lại trong chúng tôi sẽ ở ngoài, nhưng nếu cô mời Tình Yêu, và ông ấy đồng ý thì tất cả chúng tôi đều đi cùng ông ấy. Ở đâu có tình yêu, ở đó cũng sẽ có sự giàu có và thành công!”












