My Opera is closing 3rd of March

KID1485

Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam! http://hoangsa.org

Tại sao người phụ nữ lại khóc

Có 1 lần, đứa con trai hỏi mẹ:

- Tại sao mẹ lại khóc?

- Tại vì mẹ là phụ nữ - Bà mẹ trả lời

- Con không hiểu gì cả - Đứa con trai nói với giọng đầy ngạc nhiên

Bà mẹ thắm thiết ôm đứa con vào lòng và thủ thỉ:

- Con sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng đó chính là cuộc sống

Thời gian trôi đi, một ngày nọ, đứa con lại 1 lần nữa đặt ra câu hỏi này cho bố. Bố mỉm cười trả lời:

- Tất cả những người phụ nữ đều như vậy, con ạ.

Đứa con trai lớn lên, và giờ nó đã trở thành một người lớn. Nhưng nó luôn tự hỏi: “Tại sao phụ nữ lại khóc?

Cuối cùng, nó đi tìm một nhà tâm lý học và hỏi anh ta câu hỏi này. Nhà tâm lý học trả lời 1 cách chậm rãi: “Bởi vì Chúa trời đã tạo ra người phụ nữ, người phụ nữ đó phải thật là đặc biệt: Người phụ nữ đó phải có đủ tài năng để bảo vệ thế giới, có đôi bàn tay thật đẹp để diễn tả tình cảm của họ, có đủ sự dũng cảm để chăm sóc gia đình họ. Và Chúa trời cũng ban cho người Phụ nữsức mạnh để người Phụ nữ có thể chịu đựng được những vất vả, khó khăn của quá trình thai nghénsự đau đớn khi sinh nở, để người Phụ nữ có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà không một lời phàn nàn, Và nhất là, cậu biết đấy, Đằng sau sự thành công của một người Đàn ông luôn có một phần lớn sự ủng hộ và giúp đỡ của một người Phụ nữ.

Tuy vậy, Chúa trời cũng đã ban cho người Phụ nữ những Giọt nước mắt như là một biểu tượng của phái yếu.

Vậy thì, Khi cậu nhìn thấy một người Phụ nữ khóc, hãy nói với họ rằng cậu Yêu cô ấy, và nếu cô ấy vẫn tiếp tục khóc, hãy thử làm dịu đi sự đau khổ của cô ấy, hãy ôm cô ấy vào lòng để có thểđem lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn cô ấy.

<Dịch theo 1 câu truyện bằng tiếng Pháp>[/ALIGN]

Tay không Hack Password của Administrator trong Windows XPNhân sinh quan tích cực

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28