My Opera is closing 3rd of March

KID1485

Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam! http://hoangsa.org

Chiếc bình nứt

Một người đưa nước ở Ấn Độ có 2 chiếc bình lớn.Moĩi chiếc treo ở 2 bên ổ chú lạc đà.Một trong 2 cái bìnhcó 1 vết nứt trong khi cái bình còn lại thì hoàn hảo và thường xuyên giữ lại đầy đủ phần nước đến cuối quãng đường dài từ dòng suối về nhà người chủ.Còn chiếc bình nứt kia chỉ mang về 1 nửa phần nước.Tròn 2 năm,ngày nào người đưa nước cũng đưa 1 bình rưỡi nước cho nhà chủ.Dĩ nhiên cái bình hoàn hảo rất tự hào về thành quả của mình.Nhưng chiếc bình nứt tội nghiệp rất xấu hổ về sự không hoàn hảo của mình vì nó chỉ có thể thực hiện 1 nửa nhiệm vụ.Sau 2 năm,nhận thức được sự thất bại chua xót của mình,nó đã nói với người chủ đưa nước :


"Tôi rất xấu hổ về chính mình và tôi muốn xin lỗi anh. "

"Tại sao chứ?"-Người đưa nước hỏi : "Bạn xấu hổ về điều gì ? "

"Trong 2 năm qua,tôi chỉ có thể mang về 1nửa khả năng của mình vì vết nứt trên tôi làm cho nước bị rò ra ngoài trên đường đến nhà chủ ." -Cái bình nói.

Người đưa nước xoa dịu cái bình nứt cũ , với lòng trắc ẩn của mình , người đó nói :

"Khi chúng ta trở về nhà ông chủ, tôi muốn anh chú y' đến những bông hoa tuyệt đẹp bên đường . "

Thực sự,khi họ trở về qua ngọn đồi,cái bình nứt để ý thấy Mặt Trời chiếu những tia nắng ấm áp lên những bông hoa tuyệt đẹp trên con đường mòn và điều đó làm nó vui vui 1 chút.Nhưng cuối con đường nó vẫn cảm thấy tệ vì đã làm rò rỉ nửa cái bình ra ngoài. Và 1 lần nữa nó lại xin lỗi người đưa nước vì sự thất bại của mình.

Người đưa nước lại nói :

"Bạn có để ý những bông hoa xinh đẹp lúc nãy chỉ có phía bên của bạn, nhưng không có ở bên chiếc bình kia không?Đó là do tôi biết về vết nứt của bạn và tôi đã tận dụng chính nó.Tôi đã gieo những hạt giống hoa phía bên đường đi của bạn.Mỗi ngày khi chúng ta trở về từ con suối, chính bạn đã tưới cho nó.Sau 2 năm tôi đã có thể chọn những bông hoa xinh đẹp đó đẻ trang hoàng cho ngôi nhà của ông chủ. Không có bạn , ông chủ làm sao có thể tự hào về ngôi nhà của mình đến thế ! Cảm ơn bạn đã đồng hành với tôi , bình nứt ạ . "

*Mỗi chúng ta đều có những vết nứt của riêng mình. Tất cả chúng ta đều lànhững chiếc bình nứt. Một số trong chúng ta lớn lên và bằng tài năng chói sáng của mình khiến mọi người nể phục ,1 số khác lại không được như thế.Nhưng đó lại là những vết nứt muôn màu. Có rất nhiều điều tốt và có rất nhiều người tốt ở quanh ta bên cạnh những vết nứt kia. Cuộc sống của mỗi người là 1 chiếc bình nứt ,hãy nhớ đánh giá đúng giá trị của tất cả những người qua đời ta và chính bản thân ta nữa.Ta sẽ thấy sau những vết nứt là những tia nắng ấm áp chiếu lên những bông hoa muôn màu.

Cổ tích cho niềm tinẤm áp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28