My Opera is closing 3rd of March

KID1485

Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam! http://hoangsa.org

Subscribe to RSS feed

Tinh thần Do Thái - Phần 1/2



"Người Do Thái còn khổ cực hơn cả những con thú không có hang"
Nhà văn Byron[/COLOR][/ALIGN]


Dân tộc mà tôi sẽ nói tới sau đây là một dân tộc anh hùng, là một tấm gương cho dân tộc chúng ta noi theo trong thời đại mới.

Một dân tộc với hơn 4000 năm lịch sử nhưng phiêu tán mất 2000 năm trong đau khổ, bị mất quê hương vào tay kẻ thù, bị xua đuổi như những con thú ghẻ. Nhưng cuối cùng bằng lòng tin tuyệt đối và sức mạnh của sự đoàn kết, dân tộc đó vượt qua motị khó khăn và đã hồi sinh mạnh mẽ...

"Sang năm về Jerusalem!"- câu cửa miệng của người Do Thái (Jew, Jewish) lưu lạc trên khắp Thế giới chúc nhau mỗi độ Lễ, Tết. Dú ở bất kỳ đâu thì người Do Thái vẫn một lòng hướng về nới Đất Tổ của họ, nơi có Thánh đường Jerusalem, có Núi Tổ Sion và hơn hết là "nơi Chúa đã hứa tặng cho Tổ tiên người Do Thái". Người Do Thái,cũng đồng thời là người theo Đạo Do Thái - theo tín ngưỡng độc thần- chỉ thờ duy nhất Chúa (giống với đạo Cơ Đốc và đạo Hồi). Tổ tiên của người Do Thái là Abraham, cũng có thể coi là Tổ của người Thiên Chúa giáo (hay Kitô giáo, Cơ đốc giáo) là người được "thiên khải" - biết được lời Chúa dạy. Dân tộc Do Thái ban đầu hầu hết là nô lệ ở Ai Cập, sau theo Moises (thân vương Ai Cập) chạy trốn khỏi sự áp bức ở Ai Cập. Họ loanh quanh mất 40 năm mới tìm ra vùng đất Jerusalem (Israel ngày nay) để định cư. Sau khi định cư, cũng chính tại nơi đây, 2000 năm sau Chúa Jesus ra đời (40 TCN). Nơi đây vào thế kỷ thứ 6 cũng là nơi ra đời của đạo Hồi- nơi nhà tiên tri Mohamet thuyết giảng Kinh Coran. Chính vì vậy, Jerusalem được coi là vùng đất của Chúa- nơi ra đời của 3 Tôn giáo lớn trên Thế giới (Jeruslem là nơi yết hầu trong giao thương buôn bán Đông-Tây, nằm giữa đế quốc Ba Tư và Đế quốc La Mã).

Chúa Jesu; Đức mẹ Đồng Trinh Mari; Thánh Paul - người phát triển và truyền bá Đạo Thiên Chúa; Judas-tông đồ thứ 13(và là kẻ phản bội Chúa); triết gia Các Mác; nhà tâm thần học Sicmun Frớt; trùm tài chính Rốtx-chiu; nhà khoa học - bộ óc ví đại nhất của loài người Anbe Anhxtanh là những người Do Thái nổi tiếng nhất. Có thể nói, người Do Thái là một trong những dân tộc có đóng góp nhiều nhất cho văn minh loài người. Vì vậy, họ cũng luôn được xem là dân tộc thông minh nhất chăng!?

Vậy mà suốt trong 2000 năm người Thiên Chúa giáo thù hằn người Do Thái, một mối thù "vô tiền khoáng hậu", ít thấy trong lịch sử. Và thường thì thù hận được giải quyết bằng một cuộc tắm máu (người Do Thái).

Câu nói nổi tiếng này đã chứng minh tất cả: "Nếu người Thiên Chúa nào mà ghét bọn Do Thái là con chiên ngoan đạo, thì hết thảy những người Thiên chúa đều là những con chiên ngoan đạo".
Mối thù truyền kiếp của người Thiên Chúa đối với người Do Thái trải 2000 năm (đặc biệt tại Âu châu), và đỉnh cao là thảm họa diệt chủng của Đức Quốc Xã từ 1939 - 1945. Phải nói thêm là không chỉ giai doạn này mà cả trong quá khứ, cứ mỗi khi có biến loạn ở châu Âu là người Do Thái lại bị đem ra "làm thịt" hay "vật tế thần". Lúc thì người Anh, lúc thì người Pháp và dã man hơn cả là ở Nga và Ba Lan. Người Do Thái bị coi là những kẻ vô gia cư, ăn nhờ ở đậu tại những quốc gia châu Âu; họ không được làm những công việc được coi là cao quý thời bấy giờ. Do vậy, người Do Thái hầu hết là tá điền, và con buôn hay chủ yếu làm nghề cho vay lãi (nghề mạt hạng thời bấy giờ). Thật trớ trêu thay, họ đều làm ăn rất phát đạt (có thể do tư chất thông minh bẩm sinh) và trở nên giàu có. Những người bản địa thấy rằng "bọn mạt hạng này sao lại có thể giàu hơn chúng ta?" và thế là lại có những vụ thảm sát người Do Thái. Cuộc sống của người Do Thái tủi nhục, đau khổ và bi thương chưa từng có. Họ bị đối xủ không bằn những con chó ghẻ bẩn thỉu và hôi hám.
Nhà văn Byron có lần đã nói thế này: "Người Do Thái còn khổ cực hơn cả những con thú không có hang".

Nhưng mặc cho có đi đâu, trong suốt 2000 năm đau khổ, người Do Thái vẫn giữ được tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa riêng biệt của mình.


Nguồn Blog Người Việt Nam
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28