Tiền tài, danh vọng...???
Sunday, October 3, 2010 10:48:08 AM
Một viễn cảnh như thơ được mình tưởng tượng ra, 1 tình yêu mới với em, 1 công việc mới (giảng viên). Giờ đây thì sao??? Tình yêu mà mình hy vọng, đặt hết sự chân thành, vậy mà người ta cho là mình ngộ nhận, là yêu rồi sẽ chia tay...Chẳng lẽ mình có "hệ số đểu" cao thế sao??? Sao chứ??? Mình có phải như vậy đâu, đến cái bản thân mình còn chẳng tiếc, chỉ muốn quan tâm, chăm sóc...người ta. Hay tại mình hy vọng, mình khát khao và đặt niềm tin quá lớn vào người ta??? Mình khát khao có 1 ai đó để được quan tâm, chăm sóc...Nhưng dường như thế là chưa đủ, còn thiếu quá nhiều! "Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng!!!". Chẳng nhẽ nó là ảo tưởng, 1 giấc mơ đẹp mà kết thúc ko có hậu. Buồn nhỉ! Làm sao đây??? Mình phải làm sao đây??? Mày giỏi lắm cơ mà Kiên, giờ đây mày cũng chẳng biết mày là ai nữa. 1 kẻ bất mãn hay 1 công chức nhà nước...hic.
Còn danh vọng, xã hội này mà không có tiền thì giỏi mấy cũng thành ngu dốt. Đúng là nó ngu cái này nhưng nó giỏi cái khác, chỉ khổ những thằng chân chất như mình, chắt chiu từng đồng tiền cho bố mẹ bớt khổ, để rồi sao??? Ai thấu được rằng mình đau khi nhìn thấy bố mẹ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Mình đã lao vào học và học, cố gắng hết sức cho cuộc sống bớt khổ, cho bố mẹ mở mày mở mặt với dân làng( có mấy thằng ở Sóc Sơn được mặc áo cử nhân lên nhận bằng tốt nghiệp đâu cơ chứ???). Rồi bây giờ thì sao??? Thì sao hả Thảo ơi??? Anh đang không hiểu??? Chung quy lại tại chữ "nghèo" chăng??? Anh không hiểu, anh chẳng biết làm sao nữa để em hiểu tình cảm của anh là chân thành??? Vì sao vậy em??? Anh ngộ nhận??? Tại sao em không dám mở lòng mình, anh và em có thể bắt đầu 1 tình yêu mới mà???
P/S: Anh chỉ muốn nói là "anh yêu em"!!!
kien_humg
Còn danh vọng, xã hội này mà không có tiền thì giỏi mấy cũng thành ngu dốt. Đúng là nó ngu cái này nhưng nó giỏi cái khác, chỉ khổ những thằng chân chất như mình, chắt chiu từng đồng tiền cho bố mẹ bớt khổ, để rồi sao??? Ai thấu được rằng mình đau khi nhìn thấy bố mẹ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Mình đã lao vào học và học, cố gắng hết sức cho cuộc sống bớt khổ, cho bố mẹ mở mày mở mặt với dân làng( có mấy thằng ở Sóc Sơn được mặc áo cử nhân lên nhận bằng tốt nghiệp đâu cơ chứ???). Rồi bây giờ thì sao??? Thì sao hả Thảo ơi??? Anh đang không hiểu??? Chung quy lại tại chữ "nghèo" chăng??? Anh không hiểu, anh chẳng biết làm sao nữa để em hiểu tình cảm của anh là chân thành??? Vì sao vậy em??? Anh ngộ nhận??? Tại sao em không dám mở lòng mình, anh và em có thể bắt đầu 1 tình yêu mới mà???
P/S: Anh chỉ muốn nói là "anh yêu em"!!!
kien_humg



