My Opera is closing 3rd of March

Dia chat

Nganh hoc chua nhieu tiem nang

Anh yeu em, vo ah!!!

Vợ ơi, có những lúc anh nằm ngủ, không hiểu sao không thể ngủ được. Nhìu đêm nằm ngủ, rùi lại chợt dậy, "vợ ngủ trưa nhỉ??? :-s Vợ đang làm gì không bít???"... Rùi điện thoại cũng thế, anh bít vợ đang save money cho chồng, nhưng vợ ơi, anh không chịu nổi mất, cứ cầm điện thoại là lại nhắn tin, gọi điện cho vợ. Anh nhớ vợ!!! 2 tháng trước 2 bác chủ cứ thắc mắc "mày cũng gọi ít nhỉ?", chồng chỉ biểu là "cháu có việc.hihi". Anh yêu em! Tất cả, tất cả, anh có thể liên tưởng tới vợ. Nhìu lúc đi chạy thể dục cũng tự nhủ mình "chạy cố lên, vợ đang nhìn kìa!" :d. Ra đường chợt nhìn thấy xe biển 34, tự dưng lại thấy nhớ vợ!...Hôm qua, anh đi công tác về, anh định mua tặng vợ món quà gì đó, rùi chạy đến tặng vợ. Nhưng anh đang "chạy đua với thời gian" vợ à. Anh ở nhà bà về đến Cầu Giấy rùi, không hiểu tại sao, anh lại quay xe lại, chạy đến với vợ??? Anh đã định ôm vợ thật chặt, vì nhớ vợ, vì anh đang rất vui, mọi sự cố gắng của mình + sự động viên của vợ, sắp thành hiện thực. Anh tưởng tượng ngày nào đó, vợ chồng mình đều là giảng viên, đi làm về rùi rủ nhau đi chợ, nấu mơm,...Vợ sẽ nấu cho anh, nào thì rau luộc, nào thi thịt luộc...Cuối tuần 2 vợ chồng mình lại rủ nhau đi ăn sữa chua, phở cuốn, đi lang thang đường Hàn Quốc...Ngẫm mà sướng nhỉ! Cần gì chứ? Tiền chăng? Xe hơi chăng?...Chỉ cần vợ chồng mình "rau cháo" bên nhau. Vợ nhỉ!?
Ngày mai vợ thi rùi, còn 4 môn nữa thui + luận văn tốt nghiệp là vợ anh thành cử nhân rùi. Oai nhỉ!!! smile Anh chúc vợ iu thi tốt nhé! Vợ chồng mình iu nhau, hãy cùng nhau cố gắng tất cả vì tình yêu đó nhé!?
Anh yêu em! @};-

Tiền tài, danh vọng...???

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28