My Opera is closing 3rd of March

Dia chat

Nganh hoc chua nhieu tiem nang

Ảo mộng chăng?

Lại 1 lần nữa mình ngộ nhận chăng??? Cuộc đời hay thật! Có những điều mình cho nó là sự thật thì người ta gọi nó là ngộ nhận, còn những gì mình cho nó là hư vô thì lại là sự thật. Xã hội này thế nào vậy??? Cuộc sống chẳng nhẽ không còn gì gọi là lý tưởng, tình yêu và sự đúng đắn...Tất cả đều là giả dối chăng??? Một kẻ học "dốt" như gì ấy mà cũng lại ở lại trường làm giảng viên, những kẻ học hành chẳng ra sao thì lại cũng làm cái nghề dỗ trẻ(giáo viên mầm non)...Xã hội này chẳng nhẽ chỉ biết đến tiền và tiền, tất cả mọi giá trị thực ở đâu rồi??? "Em có yêu anh không? Để em xem đã (anh có lo cho em được công việc không? Có đủ tiền để cho em tiêu xài ko...?). Còn những thằng nghèo rớt mùng tơi như mình thì "xếp hàng đi". Cuộc đời??? Anh không hiểu, không hiểu???

Tình yêu là gì???Tiền tài, danh vọng...???

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28