My Opera is closing 3rd of March

Dia chat

Nganh hoc chua nhieu tiem nang

I love you!!!

Ngày trung thu - 1 ngày đáng nhớ, tôi và em lần đầu tiên gặp nhau. Chúng tôi quen nhau qua truongxua.vn. Không biết có phải là tình cờ hay duyên số nhỉ??? Lần đầu tiên gặp em, cảm giác của tôi thế nào nhỉ??? hihi. Em đã hỏi tôi là em có khác trên trường xưa không? Tôi chỉ bảo là em xinh hơn, hiền hơn và ngoan hơn...Ấn tượng trong đầu tôi là hình ảnh cô bé có cái tên giống em gái tôi, nhưng mà cũng khác em gái tôi ở 1 điểm là có cặp kính cận trong dễ thương quá! Hôm qua, hôm nay, mới chỉ 2 ngày sau ngày đi chơi cùng em mà tôi cảm thấy có cái gì đó nhớ nhớ, cũng chẳng biết như vậy có phải là "tình iu" không nữa??? Hay chỉ là ngộ nhận??? Ước gì tôi và em cùng ở trong câu chuyện cổ tích nhỉ? Khi đó em là cô bé lọ lem (lolem_thanhthao_...), như đúng tên cái nickname của em, và tôi là chàng hoàng tử nhỉ!!!
Thui, lan man quá! Nhưng mà khó có thể diễn tả cái cảm giác của tôi lúc này, cảm giác của 1 kẻ đang yêu.hihi. Lúc nào cũng ôm lấy cái điện thoại, check invisible yahoo...xem có tin nhắn của em không, hay là em có online không...
Darling, I want to say "I miss U"!!!
P/S: gửi em - người tôi mới quen(Thanh Thảo)!!!
kien_humg

Luận chứng giải pháp móng(nguồn: giaiphapexcel.com)Tình yêu là gì???

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28